Nhà báo Vũ Công Lập: Đức bị bắt bài, nên thay Joachim Loew

World Cup 2018Thứ Năm, 28/06/2018 10:02:00 +07:00

Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Vũ Công Lập không hề bất ngờ khi chứng kiến nhà vô địch thế giới bị loại ngay từ vòng bảng.

Đối đầu Hàn Quốc ở trận cuối cùng của bảng F, Đức buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. HLV Joachim Loew bố trí ra sân đội hình mạnh nhất có thể, hoàn toàn áp đảo Hàn Quốc trong 90 phút. Dù vậy, khi có cơ hội, các chân sút của “Cỗ xe tăng” đều để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

rsl9pgwaprr7tho4lkjf 5

 

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, một lần nữa quy luật nghiệt ngã đến với tuyển Đức. Phút 90+3, Hàn Quốc có bàn mở tỷ số do công của Kim Young-Gwon.

Sau đó, đến lượt đội trưởng Son Heung-min tung “nhát dao” chí mạng, chính thức biến Đức trở thành cựu vương của giải đấu. Lần thứ ba liên tiếp, sân chơi World Cup chứng kiến nhà đương kim vô địch bị loại ngay từ vòng bảng.

Quá dễ để bắt bài Đức

Chỉ giành được 3 điểm, và hiệu số -2, Đức là đội có thành tích tệ nhất ở bảng F. Sau chức vô địch World Cup 2014, Đức cũng chơi với chừng ấy con người, nhưng phải cúi đầu chia tay giải đấu trong tủi hổ. Trao đổi với Zing.vn, nhà báo Vũ Công Lập chỉ ra yếu tố dẫn đến kết cục bi thảm của “Cỗ xe tăng”.

“Lối chơi của Đức quá cũ kỹ, nên ai cũng đoán được họ sẽ làm gì. Những kỳ World Cup trước đó, Đức đều tiến sâu, nhưng bây giờ bị loại từ ngay vòng bảng. Đó là điều thú vị trong bóng đá, một đội bóng không thể đứng mãi ở đỉnh cao được”, nhà báo Vũ Công Lập nói.

gfdfgdfgdgdf_1 3

 Đức gục ngã vì quá cũ kĩ. 

4 năm trước, Jerome Boateng, Matt Hummels, Toni Kroos, Thomas Mueller từng chơi tuyệt hay, kết hợp cùng nhau tạo nên tập thể Đức thật sự đáng sợ. Nhưng ở giải đấu trên đất Nga, không một cá nhân nào cho thấy phong độ đỉnh cao. Kể cả Kroos, dù ghi bàn quyết định ở trận Thụy Điển, song phong độ của anh đi xuống thấy rõ.

“Toàn bộ cầu thủ đều kém so với trước. Manuel Neuer xuống phong độ, Jerome Boateng thì quá tệ, Joshua Kimmich cũng khá kém. Kể cả Toni Kroos, dù ghi bàn, nhưng không phát huy đẳng cấp như thời đỉnh cao. Thể lực, tuổi tác, tư duy, lối chơi, các cầu thủ Đức đã quá cũ ở thời điểm này. Tất cả yếu tố trên tác động cùng nhau, không quá khó hiểu khi thầy trò Loew gục ngã”.

Muốn trở lại, Đức phải thay Loew

Sau thất bại thảm hại, giờ đây, tuyển Đức chuẩn bị đối mặt với muôn vàn lời chỉ trích từ phía cổ động viên. Trong số đó, HLV Joachim Loew chắc chắn là người rơi vào viễn cảnh “đứng mũi chịu sào” khi tập thể của ông trải qua giải đấu quá thất vọng. Loew từng được cả nước Đức ca tụng sau World Cup 2014. Nhưng bây giờ, ông đã là kẻ bại trận.

ra60mysgh43kxi1gyojj

Joachim Loew hoàn toàn bất lực ở World Cup 2018. 

Nhà báo Vũ Công Lập nghĩ đến viễn cảnh Loew chia tay cương vị ở đội tuyển quốc gia: “Bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào cảnh như Loew. Ông ta tại vị ở đây gần 10 năm, và trong quãng thời gian lâu như thế, nhiệt huyết cũng giảm dần. Muốn sức sống trở lại như World Cup 2014, World Cup 2010, Đức có thể phải tính toán chuyện thay vị trí HLV”.

Nhà báo Vũ Công Lập lấy sự nhiệt huyết của Juergen Klopp để làm dẫn chứng: “Tôi rất yêu tuyển Đức, nhưng xem họ ở thời điểm này không còn hấp dẫn, quyến rũ nhiều như trước. World Cup 2014, Đức đá hay lắm, chứ không như bây giờ. Cần một làn gió tươi mới hơn, hãy nhìn vào Klopp, đó mới là nhiệt huyết”.

Năm 1938, “Cỗ xe tăng” bị loại ở sân chơi World Cup ngay từ vòng bảng. Sau 80 năm, ký ức đau buồn lại ùa về với thầy trò HLV Loew. Điều quan trọng nhất lúc này với Đức là làm cách nào để đứng dậy sau thất bại. Với nhà báo Vũ Công Lập, ông có niềm tin lớn cho sự trở lại của Đức ở các giải đấu lớn tiếp theo.

“Điều quan trọng là nền tảng của Đức vẫn rất tốt, hệ thống cầu thủ trẻ vẫn sản sinh tài năng đều đặn. Đó là cơ sở để người Đức tin rằng họ sẽ sớm quên đi thất bại, và đứng dậy mạnh sẽ ở các giải đấu lớn tiếp theo”, nhà báo Vũ Công Lập kết luận.

36233232_2130890160500026_2460117512931508224_n

 Lần thứ hai trong lịch sử, Đức bị loại từ vòng bảng. (Đồ họa: Minh Phúc)

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn