Nhà báo Tạ Bích Loan: 'Trần Lập luôn trăn trở về thế hệ trẻ'

Kinh nghiệm sốngThứ Bảy, 19/03/2016 01:20:00 +07:00

Nhà báo Tạ Bích Loan kể, từng có lần ca sĩ Trần Lập gọi cho chị và nói rằng anh rất trăn trở với những giá trị sống của thanh niên Việt Nam.

Nhà báo Tạ Bích Loan kể, từng có lần ca sĩ Trần Lập gọi chochị và nói rằng anh rất trăn trở với những giá trị sống của thanh niên Việt Nam.

Nhà báo Tạ Bích Loan biết ca sĩ Trần Lập từ năm 1996. Ngày ấy, ban nhạc Bức Tường và chàng ca sĩ hát chính Trần Lập là hiện tượng trong SV96 - chương trình dành cho sinh viên đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam.

Năm đó, nhóm tạo được ấn tượng với đông đảo bạn trẻ và khán giả truyền hình cả nước với ca khúc We are The Wall band.

Ba năm sau, năm 1999, khán giả được gặp lại Trần Lập và ban nhạc Bức Tường tại đêm chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ nhất. Ca khúc Đường đến ngày vinh quang được truyền trực tiếp trên sóng VTV3. Chị Tạ Bích Loan là đạo diễn chương trình.

Nữ nhà báo nổi tiếng tâm sự: "Tôi nhớ mãi cảm xúc khi Trần Lập đứng ở trường quay S9, cất lên câu hát 'Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Ðể ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón'.

Không khí ở trường quay lúc đó dâng trào và tất cả đầu cầu từ Bắc đến Nam đều hòa theo ca từ, giai điệu của bài hát. Đó thật sự là khoảnh khắc đẹp".

Ca sĩ Trần Lập sáng tác nhiều bài hát thúc giục các bạn trẻ sống mạnh mẽ, ý nghĩa. Đồ họa: KHT 
Ca khúc này của Trần Lập mang ý nghĩa nhân văn lớn, thể hiện sự khát khao tri thức của những người trẻ, giục giã thế hệ thanh niên cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn và vượt qua chính mình để đến thành công.

Năm 2000, trong đêm chung kết SV 2000, Bức Tường lại chinh phục hàng triệu trái tim người hâm mộ bằng sáng tác với giai điệu lạc quan, sôi nổi của Trần Lập - Bình minh sinh viên 2000.

Khác với một số ca sĩ cùng thời, nhạc của Trần Lập mạnh mẽ,nam tính, tình cảm, đầy sức sống và nhiệt huyết. Thủ lĩnh Bức Tường từng chia sẻ,bài hát Bình minh sinh viên 2000 được sáng tác "đo ni đóng giày",theo “đơn đặt hàng” từ nhà báo Lại Văn Sâm dành cho đêm chung kết SV 2000.

Sau này, chàng ca sĩ nhạc rock còn sáng tác nhiều ca khúc cho thanh niên như Khám phá, Bước chân trở về, Bông hồng thủy tinh....

Có thể nói, Trần Lập là ca sĩ, nhạc sĩ của những người trẻ,là người truyền cảm hứng cho thế hệ 7X, 8X. Âm nhạc Bức Tường là tấm vé trở về tuổi thanh xuân, cái tuổi tràn đầy niềm tin "ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng".

Nhà báo Tạ Bích Loan kể, từng có một lần Trần Lập gọi cho chị và nói rằng anh rất trăn trở với những giá trị sống của thanh niên và người trẻ.

"Trần Lập muốn làm thêm nhiều điều nữa cho giới trẻ. Điều này khiến tôi rất cảm động. Trần Lập thật sự có trách nhiệm với xã hội, nhưng không thể hiện bằng khẩu hiệu hay giáo điều khô khan" - Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6 nói.

Năm 2000, ban nhạc Bức Tường là khách mời của talkshow Người đương thời do chị Tạ Bích Loan làm MC - chương trình tìm kiếm những nhân vật nổi bật, có khát vọng, đam mê, nhiều đóng góp cho cuộc sống, ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Từ ngày ấy, qua những bài hát của mình, Trần Lập truyền cảm hứng muốn cống hiến cho giới trẻ.

Nhà báo Tạ Bích Loan nhận định: "Người trẻ cần có một dòng âm nhạc thúc giục các bạn sống ý nghĩa, sống hết mình và sống có trách nhiệm,nhưng không phải bằng cách hô khẩu hiệu, không khô cứng, giáo điều.

Dòng nhạc đó phải được viết từ cảm hứng của tuổi trẻ, tự do,lãng mạn và hết mình. Trần Lập đã làm được điều đó".

"Chính sự cởi mở, lạc quan, nhiệt huyết của Trần Lập đã thu hút giới trẻ" - chị nói - "thông thường khi mang nỗi đau, chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Nhưng Trần Lập đã vượt qua những điều nhỏ nhặt và chọn cách hướng tới những việc lớn lao hơn, như ủng hộ bệnh nhân ung thư, tuyên truyền cho mọi người hãy ăn sạch, uống sạch".

Chị kể thêm trong chương trình Đôi bàn tay thắp lửa vừa diễn ra vào tháng 1 vừa qua, khoảng 10.000 bạn trẻ đến chờ nghe Trần Lập, Bức Tường và những người bạn hát.

"Ai cũng có một nỗi đau, nhưng đừng giấu giếm, giữ chúng trong lòng, hãy sẻ chia và giúp đỡ những người xung quanh, chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn cô đơn" - nhà báo nhắn nhủ.

"Ca sĩ Trần Lập đã chọn cách sống đẹp cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời. Anh ấy đã chọn cách sống có ý nghĩa, truyền cho mọi người niềm tin vào giá trị tốt đẹp của cuộc sống" - nữ đạo diễn Đường lên đỉnh Olympia ngày nào nói.

Trần Lập được biết tới với vai trò là thủ lĩnh nhóm nhạc rock Bức Tường. Anh là thần tượng của bao thế hệ sinh viên mê rock với tài sáng tác, chơi nhạc cụ lẫn trình diễn. Anh cùng ban nhạc Bức Tường đã ra mắt khán giả 5 album và 2 đĩa đơn cùng hàng chục show ca nhạc lớn, nhỏ.

Trần Lập có rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Tâm hồn của đá,Bông hồng thủy tinh, Đường đến ngày vinh quang, Cây bàng, Mắt đen... Những ca khúc của anh hầu hết đều mang tinh thần rock đầy cảm hứng, truyền lửa sống đến với những thân phận nhỏ bé, thiếu may mắn.

Sau 4 tháng chống chọi bệnh ung thư, Trần Lập mất hôm 17/3. Lễ viếng và truy điệu được tổ chức từ 7h30 đến 9h ngày 23/3 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội. An táng vào hồi 15h cùng ngày tại Công viên Nghĩa Trang Thiên Đức - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ.

Video Trần Lập hát tặng vợ trong liveshow cuối cùng

Nguồn: Zing.vn

Bình luận
vtcnews.vn