Nguyệt Hằng sợ bị điên theo bà Hoài trong 'Hãy nói lời yêu'

Sao ViệtChủ Nhật, 08/08/2021 14:02:01 +07:00

Tiết lộ về vai bà Hoài trong phim "Hãy nói lời yêu", diễn viên Nguyệt Hằng cho biết do diễn quá nhập tâm nên từng có lúc cô sợ mình sẽ bị điên theo nhân vật.

Bộ phim “Hãy nói lời yêu” đã đi đến hồi kết, đóng lại hành trình chông gai với nhiều thăng trầm cảm xúc trong các tuyến nhân vật. Hầu hết, ở mỗi tập phim các diễn viên đều có những phân đoạn nội tâm, đấu tranh tâm lí khá nặng, đặc biệt về tình thân, tình yêu.

Trong tuyến nhân vật, bà Hoài (NSƯT Nguyệt Hằng) có lẽ là nhân vật sở hữu nhiều cung bậc cảm xúc rõ nét nhất. Từ người phụ nữ thương chồng yêu con tới hình ảnh bà mẹ cay nghiệt, bà vợ điên dại, tất cả được diễn viên Nguyệt Hằng thể hiện trọn vẹn.

Sau hơn 30 tập phim sống cùng nhân vật, diễn viên Nguyệt Hằng tâm sự rằng có lúc cô tưởng mình sắp điên. Chia sẻ với "VTV Kết Nối", nữ diễn viên cho biết: “Thật sự vai nào có bà mẹ của mình, mình cũng thấy nó bị căng thẳng tới mức mình phải bảo với bạn Việt đạo diễn: 'Việt ơi chị sẽ điên theo nhân vật mất thôi'. Bởi vì ngày nào người mẹ cũng có cảnh sốc, cảnh đẩy tâm lí rất nặng. Nặng nhất có lẽ chính là cảnh con trai của mình mất, sau khi mình sốc mình lúc nào cũng mơ màng muốn đi tìm con trong ngôi nhà đó".

Nguyệt Hằng sợ bị điên theo bà Hoài trong 'Hãy nói lời yêu' - 1

Nguyệt Hằng trong phim "Hãy nói lời yêu".

Cũng chính vì phân cảnh con trai tử tự, diễn viên Nguyệt Hằng nhận được không ít phản ứng trái chiều từ dư luận. Thậm chí, nhiều khán giả muốn bỏ phim vì bộ phim đưa tình tiết quá chân thật, có phần cay đắng lên truyền hình.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của diễn viên, bà Hoài cho biết mọi diễn biến trong cuộc sống đều có nguyên do riêng: “Mình chỉ mong rằng mọi người hãy hiểu nguyên nhân sâu xa vì sao có việc xấu đấy, vì sao có con người xấu đấy. Nó không phải tự nhiên xảy ra, không phải tự nhiên tạo ra con người xấu. Khi mình hiểu và thông cảm được những điều đấy, cuộc sống sẽ tránh được những sai sót và sẽ tốt đẹp hơn".

Lý giải về cách xây dựng các tuyến nhân vật gây nhiều tranh cãi, đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ: “Hãy nói lời yêu' là bộ phim có nội dung khá nặng nề, có những cảnh ngã va đập, đánh tát xung đột mâu thuẫn bởi vì đó là bước ngoặt, những bước đệm để sau này những người trong gia đình có thể thấu hiểu nhau hơn. Ở cuộc sống cũng vậy, không thể cứ tâm sự với nhau là sẽ thấu hiểu, cảm nhận được. Chúng ta cần có những diễn biến như vậy, để sau này những người trong cuộc họ rút ra được kinh nghiệm, những cảm nhận sâu sắc về những người thân xung quanh mình".

"Hãy nói lời yêu" xoay quanh nhân vật My (Quỳnh Kool) từ cuộc sống gia đình tới bạn bè, người yêu. Phim từng làm rất tốt việc phản ánh cuộc sống, giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ, và cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình.

Tuy nhiên, "Hãy nói lời yêu" đã nhận không ít tranh cãi về những tình tiết quá nặng nề (điển hình như sự việc Minh chết), tạo ra không khí mệt mỏi cho người xem. Dẫu vậy, sau nhiều đấu tranh tâm lí dằng xé, các diễn viên cũng có những kết thúc trọn vẹn, chiêm nghiệm những giá trị riêng.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp