Nguyễn Văn Quyết: Tôi bị sốc thực sự

Thể thaoChủ Nhật, 27/11/2011 01:36:00 +07:00

Sau vài ngày giữ thái độ im lặng vì quá mệt mỏi trước những tin đồn bán độ, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có những phút trải lòng để mô tả về cảm xúc của anh.

Sau vài ngày giữ thái độ im lặng vì quá mệt mỏi trước những tin đồn xoay quanh câu chuyện nghi vấn dàn xếp tỷ số bất thành của ĐT U23 VN trong trận đấu với ĐT U23 Lào tại SEA Games 26, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có những phút trải lòng để mô tả về cảm xúc của anh.

“Tôi bị sốc thực sự”

Không chỉ riêng tôi, tất cả các thành viên của U23 VN đều cảm thấy buồn và hụt hẫng sau những gì ĐT đã thể hiện tại SEA Games 26. Khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai cũng là lúc tôi và đồng đội phải đón nhận một nỗi buồn thứ 2 nặng nề hơn rất nhiều: trên một vài trang báo, tên tôi cùng một số đồng đội tại U23 VN đã bị nêu đích danh là “nghi ngờ bán độ, âm mưu dàn xếp tỷ số”.

Văn Quyết sốc trước nghi ngờ từ phía dư luận (Ảnh: V.S.I)

Tôi không muốn trình bày nhưng thật không tưởng tượng nổi là tại sao ai đó lại (cố tình hoặc vô tình) đẩy sự việc đi xa đến thế. Tôi đã thi đấu không ngừng nghỉ trong suốt năm vừa rồi, nỗ lực của cá nhân tôi được các thày, các đồng đội tại CLB và ĐT ghi nhận. Giờ được vài ngày về phép thăm gia đình, mọi người trong nhà rồi hàng xóm ai cũng bàn ra tán vào rồi nhìn mình bằng những ánh mắt dò xét khiến tôi quá mệt mỏi.

Tôi không trách cứ dư luận nhưng một người làm nghề thể thao nếu muốn đăng tải một sự việc cũng nên tìm hiểu rõ bản chất của vấn đề. Chẳng nhẽ cách biểu hiện cảm xúc của tôi trên sân cũng bị xem là một tội lỗi? Nếu thế không biết bao nhiêu lần ở mùa giải vừa rồi, tôi đã “có lỗi” với HN.T&T. Tính cách mỗi người mỗi khác nhau, có người trầm tính, có người cuồng nhiệt. Thỉnh thoảng, ngay cả khi đích thân lập công, tôi cũng thường không có thói quen ăn mừng một cách thái quá.

Và đứng dậy

Trở lại với trận đấu cùng U23 Lào. Việc cất một vài trụ cột trên băng ghế dự bị là điều hoàn toàn hợp lý khi U23 VN đã chắc suất vào chơi bán kết và theo tính toán, đáng nhẽ U23 VN phải giành một chiến thắng thảnh thơi trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình. Nhưng những diễn biến trên sân cho thấy, U23 VN đã chật vật ra sao trong việc giành trọn 3 điểm trước U23 Lào. Giống như các trận đấu trước đó tại vòng bảng, chúng tôi lại phải cày ải từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Vậy thì liệu có vui vẻ được không khi kế hoạch bị đổ vỡ.

Văn Quyết có 5 bàn thắng ở SEA Games vừa rồi (Ảnh: V.S.I)

Ở lần đầu tiên tham dự SEA Games (và đã có những đóng góp nhất định bằng 5 bàn thắng cùng các đường chuyền thành bàn-PV), tôi đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ mình không đáng bị đối xử như thế. Nhưng suy cho cùng đó cũng là những khó khăn của nghiệp cầu thủ mà tôi cần phải tìm cách vượt qua.

Được nghỉ phép 5 ngày nhưng tôi chỉ xin nghỉ 2 ngày. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở lại tập luyện cùng HN.T&T để chuẩn bị cho mùa giải mới. Lo ngại nguy cơ quá tải ư? Tôi biết mình đang ở đâu và nên làm gì. Từ ngày đầu bước chân vào nghiệp cầu thủ rồi lên đá V-League đến bây giờ, tôi chưa gây ra điều tiếng gì trong sinh hoạt, thi đấu, chỉ tập trung vào đá bóng nên dù có thế nào cũng vẫn sẽ như vậy. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Văn Quyết không đến nỗi “xấu xa” đến thế (cười).

Tại thời điểm này, tôi muốn lấy lại thăng bằng sau quãng thời gian khó khăn vừa qua. Nhưng vào một thời điểm thích hợp, tôi sẽ lên tiếng chính thức để nói rõ hơn với người hâm mộ rằng U23 VN có thể đã thi đấu không tốt tại SEA Games 26 nhưng chắc chắn không có chuyện Văn Quyết cùng đồng đội chủ tâm “bán độ”.

Đức Hoàng (TTVH)

Bình luận
vtcnews.vn