Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm

Thể thaoThứ Sáu, 13/11/2020 21:03:31 +07:00

Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia chạy 10.000m nữ tồn tại đã 17 năm, đoạt trọn bộ 4 HCV ở 4 nội dung tham dự tại Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2020.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) chiều 13/11/2020 chứng kiến một kỳ tích mới của cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh đến từ Bắc Giang. Oanh không chỉ xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 10.000m nữ mà còn phá sâu kỷ lục quốc gia do đàn chị Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) lập năm 2003. Thành tích 34:08.54 của Oanh hơn kỷ lục cũ đứng vững đã 17 năm qua tới gần 40 giây.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 1

Nguyễn Thị Oanh khởi động trước phần thi chung kết 10.000m nữ Giải Điền kinh VĐQG 2020.

Nội dung 10.000m nữ có 10 VĐV tham dự, trong đó nổi bật là Phạm Thị Hồng Lệ, cô gái chuyên chạy marathon của đơn vị Bình Định. Nhưng do giải lần này không còn các cự ly chạy dài nên Hồng Lệ tham dự ở các cự ly ngắn không phải sở trường của mình như: 4x800m (HCĐ) và 5000m (HCB, sau chính Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 2

Ở phần lớn thời gian, Nguyễn Thị Oanh chỉ so kè cùng Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định)

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 3

Nhưng ở những vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh đã bứt phá để về đích mạnh mẽ.

Cuộc đua gần như chỉ dành cho hai cô gái ở cùng phòng tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Trên thực tế, đây không phải sở trường của Nguyễn Thị Oanh bởi cô gái sinh năm 1995 chỉ chuyên 1.500m, 5.000m và 3000m chướng ngại, cả 3 nội dung mà Oanh đã giành HCV. Hồng Lệ có chút lợi thế hơn khi từng giành HCB 10.000m tại SEA Games 30 và được coi chỉ đứng sau nhà vô địch Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), người năm nay nghỉ thi đấu để chuẩn bị sinh con.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 4

 

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 5

Nguyễn Thị Oanh đã khóc khi cán đích...

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 6

 

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 7

Cảm xúc ngập tràn khi phá sâu kỷ lục quốc gia

Nhưng với nỗ lực tuyệt vời, “Ỉn” Oanh đã có những bước chạy thật sự nhiều cảm xúc. Rướn thêm một chút qua mỗi vòng chạy, cố thêm chút lực ở những lần bật chạy… cô gái đến từ Bắc Giang dường như gửi vào đó toàn bộ sức lực của mình. Khi gần về đến đích, mắt Oanh đã đỏ lên vì nước mắt. Cô gái bé nhỏ đầy nội lực cán đích thật sự xúc động.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 8

Nguyễn Thị Oanh gục trên vai mẹ khóc nức nở.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 9

HLV, người thân, bạn bè đến động viên Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 10

Cô bạn cùng tên Nguyễn Thị Oanh của đội Hà Nội đến chúc mừng Ỉn Oanh

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 11

nguyen-thi-oanh-10000m-7.jpg

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 12

Cả hai cùng khóc cười đầy xúc động.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 13

Tượng đài điền kinh Bùi Lương cũng tới chúc mừng thành tích của Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 14

"Lau mồ hôi và nước mắt đi con" - hình ảnh xúc động mẹ Nguyễn Thị Oanh bên con gái giây phút giành chiến thắng.

Chiến thắng của Oanh càng trở nên nhiều cảm xúc khi cô nhận được sự cổ vũ và chúc mừng nhiệt tình của gia đình, thầy cô, bạn bè và khán giả. Phá sâu kỷ lục tới gần 40 giây ở nội dung không phải sở trường, Nguyễn Thị Oanh đã chứng tỏ mình là một trong những VĐV điền kinh nổi bật nhất thời gian gần đây.

Sau khi đã “hoàn hồn”, Oanh chia sẻ: “Trước khi chạy, mọi người bảo tôi hôm nay là thứ sáu ngày 13 đấy. Buổi sáng chạy 3000m chướng  ngại vật đã thấy lo lo gì giày chạy không ổn lắm. Nhưng rồi mọi chuyện lại tốt như vậy…”.

Nguyễn Thị Oanh vừa chạy vừa khóc, phá sâu kỷ lục quốc gia tồn tại 17 năm - 15

Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia 10.000m đầy ấn tượng.

Giành trọn vẹn 4 HCV ở 4 nội dung tham dự, Oanh sẽ còn nhận thêm giải thưởng 20 triệu đồng cho việc phá kỷ lục quốc gia. Đây kỷ lục quốc gia thứ ba của Giải Điền kinh VĐQG 2020, sau 100m nam của Ngần Ngọc Nghĩa (Quân đội) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp của đoàn TP.HCM với sự góp mặt của "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh.

Ngoài ra, giành HCB là Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) với thông số 34:30.61 cũng hơn kỷ lục cũ tới gần 18 giây. HCĐ thuộc về Đoàn Thu Hằng, cô gái 19 tuổi đoàn Quảng Ninh với thành tích 37:20.17.

(Nguồn: webthethao.vn)
Bình luận
vtcnews.vn