Nguyễn Thị Bích Thùy: Tấm vé World Cup tặng người cha quá cố

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 09/03/2022 11:08:21 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Thị Bích Thùy hoàn thành tâm nguyện của cha khi ghi bàn thắng lịch sử đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup bóng đá nữ.

Trang chủ FIFA giới thiệu Bích Thùy là người ghi bàn thắng quan trọng nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Pha lập công của cầu thủ này vào lưới Đài Bắc Trung Hoa đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup bóng đá nữ lần đầu tiên.

“Nhìn lại chặng đường đã qua, đến giờ phút này tôi vẫn cứ nghĩ như mình đang mơ", trang chủ FIFA dẫn lời Bích Thùy.

"Tôi không thể nào diễn tả được hết cảm xúc của mình. Tôi may mắn khi đã ghi được bàn thắng đó và rất hạnh phúc với điều này. World Cup đối với cá nhân tôi luôn là một niềm vinh dự và sự khát khao. Đội tuyển Việt Nam đã luôn luôn cố gắng để có thể giành được tấm vé này. Đó là niềm tự hào của cả đất nước”.

Nguyễn Thị Bích Thùy: Tấm vé World Cup tặng người cha quá cố - 1

Nguyễn Thị Bích Thùy tỏa sáng đưa ĐT Việt Nam đến World Cup.

Cầu thủ 27 tuổi từng chia sẻ rằng quyết tâm thực hiện tâm nguyện của cha chính là động lực để cô kiên trì và nỗ lực trong suốt hành trình sự nghiệp. Ngày Bích Thùy ra sân lần đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam cũng là ngày cha cô qua đời.

"Khi còn sống, bố hay chia sẻ với tôi về bóng đá, về việc tập luyện học hỏi trao dồi kỹ thuật và đặc biệt là thể lực. Bố luôn động viên tôi. Năm 2014 khi đội tuyển Việt Nam để tuột mất tấm vé tham dự World Cup 2015, bố nói với tôi rằng: Con vẫn còn cơ hội để có thể một ngày chính con là người làm được điều đó.

Những ngày cuối đời, cha tôi có tâm nguyện là được thấy tôi trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho mẹ, và được khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu ở World Cup. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và vẫn đang cố gắng để thực hiện tâm nguyện của cha", Bích Thùy chia sẻ.

Trong suốt hành trình chuẩn bị cho Asian Cup 2022 và chinh phục giấc mơ World Cup, tiền vệ sinh năm 1994 của đội tuyển Việt Nam vẫn luôn nhớ đến người cha quá cố. Bàn thắng mà cô ghi được vào lưới Đài Bắc Trung Hoa chính là món quà gửi tới cha.

"Thành công ngày hôm nay tôi muốn dành cho gia đình, cho người bố đã mất của tôi, người đã luôn cổ vũ và động viên tôi trên con đường này. Bố từng nói với tôi rằng hãy cháy hết mình với đam mê của mình, đừng để khi bước qua tuổi trẻ và nhìn lại con sẽ hối hận", Bích Thùy nói.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp