Nguyên nhân một phụ nữ bị kẻ nghiện ra tay sát hại dã man ở Hải Phòng

Pháp luậtThứ Tư, 29/08/2018 12:29:00 +07:00

Do tư thù cá nhân, nghi phạm tát bà Vẹn ngã xuống đường rồi nhặt cục bê tông đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sáng ngày 29/8, thông tin với báo chí, Đại tá Hoàng Văn Nam - Trưởng Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ, tang vật và bàn giao Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, trú tại thôn Lương Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão), nghi phạm sát hại bà Nguyễn Thị Vẹn (SN 1947, trú cùng thôn với Nguyễn Văn Hùng) lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

nghi pham pham Van Hung

Nghi phạm Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 28/8, Công an huyện An Lão nhận được tin báo tại khu vực thôn Lương Câu, xã Tân Viên (An Lão, Hải Phòng), bà Nguyễn Thị Vẹn (SN 1947) bị một nam thanh niên dùng cục bê tông tấn công gây thương tích nặng.

Bà Vẹn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An nhưng đã chết trước khi đến Bệnh viện do thương tích quá nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện An Lão cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt nghi phạm. Kết quả cho thấy, nạn nhân chết do vỡ lún xương sọ vùng thái dương và đỉnh chẩm phải.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Hùng là nghi phạm gây ra cái chết cho bà Vẹn.

Đến 7h15’ cùng ngày, Công an huyện An Lão bắt giữ được Nguyễn Văn Hùng, thu giữ tang vật gây án. Cơ quan điều tra đã thử “test” nhanh với Hùng, tuy nhiên, không phát hiện chất ma tuý.

Bước đầu, Hùng khai nhận, sáng sớm 28/8, trên đường đi ra quán nước ở đầu thôn, Hùng thấy bà Vẹn đang đi phía trước liền áp sát, tát bà ngã xuống đường, sau đó nhặt cục bê tông đập nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ về nhà.

Hùng khai, năm 2015, trong ngày nhà bà Vẹn tổ chức đám cưới, cháu Nguyễn Th.L. (SN 2010, cháu nội bà Vẹn) đùa nghịch với cháu Ng.V.H.Gi., chui vào gầm xe ô tô. Đúng lúc này, tài xế không để ý nên cho xe chạy khiến cháu Linh thiệt mạng.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Vẹn luôn cho rằng cháu Ng.V.H.Gi. (SN 2013, con gái Hùng) có lỗi trong cái chết của cháu L... nên Hùng ngấm ngầm thù ghét, căm tức bà Vẹn và gia đình bà này từ đó.

Được biết, Nguyễn Văn Hùng có họ hàng gần với chính nạn nhân. Do nghiện ma tuý đá nên đầu năm 2017, Hùng được gia đình đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện số 2 (Hải Phòng) và mới trở về địa phương ngày 25/8.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn