Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 10/07/2022 10:47:00 +07:00
(VTC News) -

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân tỏ lòng thành kính các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Trên đường từ Tuyên Quang đi Hà Giang vào những dịp như thế này, thỉnh thoảng lại bắt gặp các tốp trung niên dừng xe vào quán nước nghỉ chân. Họ là những người lính, cựu binh chiến trường Vị Xuyên đẫm máu từ Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên…, đến thăm đồng đội mình nằm lại ở nghĩa trang Vị Xuyên. Đa số họ còn rất phong độ, chủ yếu sinh năm 1963 - 1968. Thậm chí, có người còn khá trẻ, sinh năm 1969 - 1970, lớp lính cuối cùng của chiến trường Vị Xuyên (năm 1989 Trung Quốc mới ngừng pháo kích).

Trong câu chuyện bên chiếc điếu cày, ấm trà, họ nói về những đồng đội đã hy sinh, về các cuộc pháo kích đẫm máu, về những lần bám trụ chiến đấu quyết tử đẩy lui quân xâm lược, máu trộn với đất đá… Chỉ có họ mới hiểu được cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận Vị Xuyên đã ác liệt, đẫm máu và oanh liệt đến nhường nào.

Trên những “lò vôi thế kỷ” ấy, có đợt, chỉ trong 3 ngày, quân xâm lược Trung Quốc đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên về đến thị xã Hà Giang. Cả 5 năm, Trung Quốc đã bắn vào mặt trận Vị Xuyên hơn 1,8 triệu viên đại bác.

Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh này, ta đo lại, có ngọn núi bị đánh bạt đi hơn 3m. Trong đó, nhiều trận đánh giành, giữ đất của quân và dân ta diễn ra vô cùng quyết liệt trên các cao điểm: 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cô Ích… Ta đã tiêu diệt và làm bị thương hàng vạn quân Trung Quốc, buộc chúng phải rút quân về bên kia biên giới. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh mà phần lớn trong số họ mới trên dưới 20 tuổi…

Nghĩa trang Vị Xuyên giờ đã hoàn toàn khác: Uy nghiêm, khang trang, bề thế. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ nằm lại trên chiến trường vẫn được tỉnh Hà Giang và Quân khu 2 xem là công việc hết sức quan trọng, khẩn trương. Hàng năm, tỉnh Hà Giang và Quân khu 2 có nhiều đợt tổ chức đưa các anh về nghĩa trang Vị Xuyên yên nghỉ cùng đồng đội.

Ai từng đến nghĩa trang Vị Xuyên, được tham dự lễ quy tập trang nghiêm, trong giai điệu của những ca khúc bi tráng sẽ thấy mình như được chìm đắm trong không gian tâm linh, thấy như những người lính tuổi mười tám đôi mươi vẫn đang ở đâu đây, quanh mình…

Chùm ảnh đại lễ cầu siêu cho các anh hùng đã ngã xuống bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc:

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 1

Tối 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 2

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh chuông tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ trước khi bắt đầu buổi lễ cầu siêu.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 3

Nguyên Chủ tịch nước cùng đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang và lãnh đạo tỉnh cầu nguyện cho anh linh những người đã ngã xuống.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 4

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp ngọn nến trên phần mộ của liệt sỹ, bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn của thế hệ đi sau đối với các anh hùng liệt sỹ.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 5

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang thắp nén nhang tỏ lòng biết ơn người đã khuất.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 6

Các cựu binh vẫn đến Vị Xuyên tìm đồng đội mình đang yên nghỉ nơi đây.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 7

Thăm đồng đội, họ tưởng nhớ về một thời sát cánh bên nhau bảo vệ Tổ quốc và tri ân những người đã hy sinh cho hòa bình, độc lập của dân tộc. 

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 8

Một cựu chiến binh tham gia lễ cầu siêu tưởng nhớ đồng đội.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 9

Trong đêm, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên rực sáng bởi hàng nghìn ngọn nến được các đoàn viên, thanh niên thắp lên trên những bông hoa đăng. Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời tri ân trước các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sỹ ở nghĩa trang Vị Xuyên - 10

Những hạt đỗ ngũ sắc được các đoàn viên, thanh niên để trên phần mộ của các liệt sỹ với mong muốn linh hồn của các anh luôn được bình an.

Đàm Linh
Bình luận
vtcnews.vn