Ngưỡng mộ nghị lực phi thường của người phụ nữ bị chồng bỏ do bỏng xăng biến dạng

Đời sốngThứ Sáu, 01/09/2017 07:59:00 +07:00

Sau tất cả, người mẹ này vẫn phải cố gắng sống sót để chăm sóc và yêu thương đứa con gái duy nhất của hai người.

Trong một lần đi dã ngoại cùng gia đình, khi đang chờ người chồng châm xăng vào đống lửa trại thì không may, xăng đã văng lên người Courtney Cosper Waldon, khiến toàn thân cô bốc cháy. Kết quả, cô bị bỏng nặng đến 40% và hôn mê sâu suốt 1 tháng tại bệnh viện.


Courtney Cosper Waldon trước (ảnh phải) và sau khi bị bỏng xăng (ảnh trái) 

Người mẹ 1 con này đã phải trải qua 7 ca phẫu thuật cắt ghép da, và dự kiến là 12 cuộc phẫu thuật nữa trong 2 năm tới để có thể hạn chế những thương tổn. Riêng bàn tay cô hầu như không thể cứu chữa. Điều này thật bất hạnh, bởi nó đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn sức lao động nữa, và thu nhập thì là con số 0. 

Nhưng đau lòng nhất chính là sự ra đi của người chồng. Dù rõ ràng đây là lỗi của anh ta nhưng anh ta đã rời bỏ hai mẹ con cô, chỉ vì không thể nhìn thấy vợ trong hình dạng gớm ghiếc kia. Điều này đã khiến cho Courtney vô cùng đau đớn, còn đau hơn cả nỗi đau thể xác.

Cô tâm sự: ''Lần đầu nhìn mình trong gương, tôi gần như ngất xỉu. Rất kinh khủng. Đi đứng, cử động tay chân đều rất khó khăn, thậm chí cả việc ăn uống. Điều này thật khó để chấp nhận. Tôi gần như không tin...''

Vượt qua trên tất cả, nhất là vì tình yêu đối với cô con gái nhỏ - người không lánh xa hoặc khiếp sợ cô, trái lại, con bé còn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương. Vì thế, cô nhất quyết phải gượng dậy và chiến thắng số phận. 

Video: Nữ sinh Khánh Hòa mang xăng đi đốt trường bị bỏng nặng

''Mọi người đưa Caroline đến gần tôi. Mới đầu, nó rất lưỡng lự. Nhưng khi nghe thấy giọng tôi, nó đã ôm tôi rất nhẹ nhàng. Con bé thật sự rất tuyệt vời. Nó cũng chính là người nắm tay khi tôi tập đi những bước đầu tiên''

Vì những chi phí dành cho các cuộc phẫu thuật, hai mẹ con cô phải trở thành người vô gia cư. Tuy nhiên, những người tốt bụng đã biết đến trường hợp của cô và quyên góp xây cho hai mẹ con một căn nhà khá ấm cúng. Thế là giờ đây, cả hai mẹ con đã có chỗ ra chỗ vào, nương tựa vào nhau, làm lại từ đầu


Ngôi nhà tình thương mà mọi người đã giúp đỡ hai mẹ con 

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cũng như phải chịu nhiều bình luận ác ý từ những người vô tâm, nhưng Courtney không bao giờ bỏ cuộc. Vì con gái, cô sẵn sàng làm tất cả để sinh tồn.

BB (Nguồn: Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn