Người vợ bị chồng đốt đón Tết bình yên bên con gái

Sức khỏeThứ Tư, 06/02/2019 10:09:00 +07:00

Sau ca phẫu thuật ghép da thành công, chị Phạm Thị Ngọc Sương (25 tuổi, quê Ninh Thuận) đã được bác sĩ cho về quê ăn Tết.

Chị Phạm Thị Ngọc Sương chia sẻ, ngày 10/1 vừa qua chị được các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lóc da vùng đùi ghép lên vùng cổ nhằm cải thiện vận động.

Ca mổ thành công, chị Sương lần đầu cử động cổ dễ dàng sau một năm oằn mình với đau đớn vì bỏng lửa xăng. Oái oăm thay, người gây tang tóc cho Sương là chồng chị.

Vết thương tiến triển tốt, người mẹ trẻ được các bác sĩ cho xuất viện về quê ăn Tết và phục hồi sức khỏe. Dự kiến tháng 3 tới, chị Sương sẽ đến bệnh viện để phẫu thuật giải quyết những bùng sẹo co rút còn lại.

Những ngày này, chị dồn hết tình thương mà mình đã thiếu sót trong khoảng thời gian lâm nạn cho con gái. Từ chỗ sợ hãi ban đầu, giờ bé Su (5 tuổi) quấn lấy mẹ không rời.

"Lúc tôi đi chữa bệnh, một tay ông bà ngoại lo cho Su. Ông ngoại chạy xe ôm, lại tàn tật nên rất cực. Còn mẹ tôi cũng chỉ làm buôn bán nhỏ. Giờ con bé đến tuổi đi học nên gánh nặng tiền bạc càng lớn", chị Sương nói.

Dù vậy, người phụ nữ rất lạc quan về tình trạng của mình. Cô cho biết bằng mọi cách phải khỏe lại để lo cho con gái bé bỏng của mình.

suong-15

Chị Sương đón Tết bên con gái.

Cận Tết, căn nhà nhỏ của gia đình chị Sương vẫn còn bám đầy bụi của năm cũ, chưa sắm sửa được gì nhiều.

Người mẹ ôm con vào lòng, bảo chỉ cần được về với Su thì Tết năm nay là ý nghĩa nhất. Cô cũng cho biết không còn hận thù gì chồng, chỉ mong mọi thứ trôi qua bình yên, nhẹ nhàng với hai mẹ con.

Vào tháng 1/2018 vì không thuyết phục được vợ mang con trở lại với mình sau thời gian dài xa cách, chồng chị Sương đã dùng xăng chuẩn bị sẵn biến chị thành ngọn đuốc sống.

Chị Sương bị bỏng 32% độ 2, 3, 13% độ 3 vùng cổ, tay, mặt, mông phải, chân phải. Sau khi phẫu thuật giữ mạng, bệnh nhân phải trải qua 1 năm dài điều trị biến chứng trong đau đớn.

Người chồng sau đó cũng tự tử nhưng không thành và bị pháp luật trừng trị.

Mộc Lê
Bình luận
vtcnews.vn