Người Việt làm gì trong thời khắc sang 'ngày tận thế'?

Thời sựThứ Sáu, 21/12/2012 12:50:00 +07:00

(VTC News) – Trong thời khắc bước sang 'ngày tận thế' 21/12/2012, người Việt đã làm gì? Hãy cùng VTC News khám phá.

(VTC News) – Trong thời khắc bước sang 'ngày tận thế' 21/12/2012, người Việt đã làm gì?

Theo đồn đại, ngày 21/12/2012, thế giới sẽ bước vào ngày tận thế. Mặc dù không có cơ sở khoa học để chứng minh, nhiều người không tin tưởng nhưng thời điểm này được nhiều người quan tâm.

“Mình không tin nhưng coi đây là một điều thú vị, coi như là một lý do để bạn bè lâu ngày gặp mặt và về đông đủ bên gia đình” – Bạn Võ Hoàng Linh (Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Ghi nhận của PV vào lúc 23h30’ đêm 20/12, tại Hà Nội, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Như những ngày khác, quanh Hồ Gươm vẫn lung linh sắc đèn, rặng liều vẫn phất phơ trong gió lạnh, đôi nam nữ vẫn ngồi chật kín hàng ghế đá.

Đôi nam nữ vẫn say sưa học nhày trước thời khắc của 'ngày tận thế'...

Trên các phố phường, xe cộ vẫn chạy, người lao công vẫn nhọc nhằn quét từng khóm rác, người xe ôm vẫn mòn mỏi đợi khách trong đêm đông lạnh giá.

Có khác hơn ngày thường là ở các quán trà chanh, quán cà phê, quán nhậu, ăn uống hay quán karaoke… trở nên đông đúc vì các bạn trẻ “mượn cớ” về thời khắc ngày tận thế để tụ tập.

Một số người khác, thay vì đi chơi hay đi làm về muộn như thường ngày, họ tranh thủ kết thúc công việc, hạn chế vui chơi với bạn bè để về với gia đình sớm hơn.

“Một lý do, một khoảnh khắc đáng nhớ để quây quần bên vợ con, tôi sẽ cùng gia đình đón chờ giây phút người ta nói là ‘ngày tận thế“ – Anh Nguyễn Cường (Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

23h45’ đêm 20/12, nhiều bạn trẻ tập trung quanh Hồ Gươm để cùng nhau chờ đợi thời khắc bước sang ‘ngày tận thế’. Họ ngồi nói chuyện, ca hát vui vẻ và chỉ coi ‘ngày tận thế’ như một lời đồn đoán.
Người phụ nữ vẫn mệt nhoài với gánh hàng hoa mưu sinh như ngày thường.

“Thực sự rất thú vị, bọn em có dịp được tụ tập, được cùng nhau ngồi bên Hồ Gươm thưởng thức cái lạnh của ngày đông. Em không tin vào ngày tận thế vì không có cơ sở khoa học nhưng những gì nó đang mang đến thật vui” – Bạn Nguyễn Đăng Trường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói.

Một số quán nhậu trên phố Kim Mã, Láng, Giải Phóng, Đê La Thành, Trần Thái Tông, Lê Đức Thọ… thời khắc chuẩn bị bước vào “ngày tận thế” trở nên sôi động khi mọi người cùng nâng ly.

“Chúng tôi vui mừng vì dù có ngày tận thế vẫn được ngồi ấm áp bên bạn bè và người thân” – Bạn Trần Đức Nam (Từ Liêm, Hà Nội) nói.

0h45’ ngày 21/12, thời khắc của ‘ngày tận thế’, mọi thứ vẫn hết sức bình thường.

Phố phường trở nên vắng lặng về đêm, tại các điểm vui chơi, tụ tập đông người, mọi người cùng nâng ly và hát hò để vui mừng vì ‘ngày tận thế’ đến thời điểm này chỉ là lời đồn đoán.


Nguyên Bình – Minh Chiến

Bình luận
vtcnews.vn