Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh giờ ra sao?

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 26/03/2016 11:50:00 +07:00

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cựu người mẫu Minh Anh vẫn giữ được gương mặt trẻ trung và gu thời trang ấn tượng, không mấy khác biệt so với trước kia.

Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cựu người mẫu Minh Anh vẫn giữ được gương mặt trẻ trung và gu thời trang ấn tượng, không mấy khác biệt so với hình ảnh của chị trong thập niên 1990. Chị hiện có một gia đình hạnh phúc và sinh sống tại Úc.

Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
 Từng là một trong những người mẫu được yêu thích trong làng thời trang thập niên 1990, vẻ đẹp ngọt ngào của cựu người mẫu Minh Anh ngày ấy, cho đến nay vẫn tạo nhiều thiện cảm trong lòng khán giả.
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Sau khi giải nghệ, chị rời Việt Nam sang Singapore theo học ngành thời trang tại trường Nanyang.

Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Sau đó, cựu người mẫu Minh Anh kết hôn và quyết định lập nghiệp tại Úc.
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Am hiểu về thời trang, lại từng có thời gian hoạt động với tư cách là người mẫu, chị thể hiện gu thời trang rất trẻ trung, ấn tượng và phong cách. 
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Chị chia sẻ: “Tôi thuộc về nhóm người sống thật, nhìn cái tốt và xấu theo cách của riêng mình. Khiếm khuyết của mỗi người là khoảng nối rời rạc được chăm chút và hàn gắn theo thời gian. Khoảng nối đẹp nhất mà gia đình chúng tôi có được đó là sự bền vững của lòng tin”.    
 
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
“Cuộc sống hiện tại của tôi luôn bình yên nhưng không bao giờ nhàm chán. Mỗi ngày đi qua đều bình thường như mọi gia đình khác. 
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
Người tình cũ của Lê Công Tuấn Anh bây giờ ra sao?
 Ở tuổi ngoài 40, chị mong muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình (ảnh). Cựu người mẫu bộc bạch: “Minh Anh của hôm nay chỉ muốn một không gian cho riêng mình và gia đình. Tận hưởng và nâng niu những gì mình đang có, đi những nơi mình muốn đi. Thế giới xung quanh chẳng còn hào quang bóng bẩy, chẳng có những người quen, những lời phù phiếm. Nhẹ nhàng và dễ chịu muôn phần”.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn