Người thương binh mất 2 tay và nghị lực sống phi thường

Sức khỏeThứ Bảy, 27/07/2013 10:16:00 +07:00

(VTC News) – Thương binh Đỗ Đăng Khuây dù bỏ lại 1 mắt, 2 tay ở chiến trường đường 9 Nam Lào năm 1972 nhưng ông vẫn rất lạc quan với cuộc sống. (Nguyễn Tâm)

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7, đại diện báo VTC News, công ty VTC Digital cùng “running man” Vũ Xuân Tiến đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7, đại diện báo VTC News, công ty VTC Digital cùng “running man” Vũ Xuân Tiến đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Tại đây, chúng tôi đã gặp bác Đỗ Đăng Khuây, thương binh quê ở Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Tại đây, chúng tôi đã gặp bác Đỗ Đăng Khuây, thương binh quê ở Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Gặp chúng tôi, bác hồ hởi nói: Vào dịp này, chúng tôi vui lắm vì được Nhà nước, được các tổ chức, cá nhân quan tâm thăm hỏi động viên.

Gặp chúng tôi, bác hồ hởi nói: Vào dịp này, chúng tôi vui lắm vì được Nhà nước, được các tổ chức, cá nhân quan tâm thăm hỏi động viên.

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bác lên đường nhập ngũ năm 17 tuổi. Chàng thanh niên ấy hồ hởi lên đường khi chưa có một mối tình vắt vai.

Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bác lên đường nhập ngũ năm 17 tuổi. Chàng thanh niên ấy hồ hởi lên đường khi chưa có một mối tình vắt vai.

Bác được huấn luyện một thời gian rồi đầu quân vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Bác được huấn luyện một thời gian rồi đầu quân vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Trong một lần tấn công vào trại giặc, bác vướng vào mìn. Những trái mình nổ khiến bác Khuây mất một mắt. 2 bàn tay nát bét.

Trong một lần tấn công vào trại giặc, bác vướng vào mìn. Những trái mình nổ khiến bác Khuây mất một mắt. 2 bàn tay nát bét.

Bác được đồng đội cứu và đưa về tuyến sau chữa chạy.

Bác được đồng đội cứu và đưa về tuyến sau chữa chạy.

Bác kể: Giặc Mỹ đã lấy mất của tôi một con mắt và 2 bàn tay nhưng tôi không tiếc máu xương cho đất nước.

Bác kể: Giặc Mỹ đã lấy mất của tôi một con mắt và 2 bàn tay nhưng tôi không tiếc máu xương cho đất nước.

Lúc đầu, khi mới tỉnh dậy, tôi cũng buồn lắm nhưng sau tôi nghĩ mình phải lạc quan lên để tiếp tục sống.

Lúc đầu, khi mới tỉnh dậy, tôi cũng buồn lắm nhưng sau tôi nghĩ mình phải lạc quan lên để tiếp tục sống.

Sau khi xuất ngũ, bác Khuây lập gia đình và có 2 người con.

Sau khi xuất ngũ, bác Khuây lập gia đình và có 2 người con.

Tuy nhiên, cuộc sống của bác gắn bó với trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Ở đây, bác có thể tự chăm sóc chính mình.

Tuy nhiên, cuộc sống của bác gắn bó với trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh. Ở đây, bác có thể tự chăm sóc chính mình.

Bác cho biết: Cuộc sống của tôi ở trung tâm rất ổn, được nhà nước chu cấp theo mức thương tật, được chăm sóc chu đáo.

Bác cho biết: Cuộc sống của tôi ở trung tâm rất ổn, được nhà nước chu cấp theo mức thương tật, được chăm sóc chu đáo.

Nếu nhớ nhà, vài tháng tôi lại về một lần. Trước đây, tôi còn tự đi xe đạp 80 km từ trung tâm về Thái Bình.

Nếu nhớ nhà, vài tháng tôi lại về một lần. Trước đây, tôi còn tự đi xe đạp 80 km từ trung tâm về Thái Bình.

Hồi mới đi, khó khăn lắm mới tự đi được xe vì tay mất, mắt mất một rồi.    Ở Trung tâm, bác Khuây tự đi chợ, nấu nướng cho chính mình. Bác bảo cái gì  rồi cũng quen hết. Giờ thấy khỏe mạnh, lạc quan lắm.

Hồi mới đi, khó khăn lắm mới tự đi được xe vì tay mất, mắt mất một rồi. Ở Trung tâm, bác Khuây tự đi chợ, nấu nướng cho chính mình. Bác bảo cái gì rồi cũng quen hết. Giờ thấy khỏe mạnh, lạc quan lắm.

Ở Trung tâm, mỗi thương binh như bác Khuây đều được 1 phòng sạch sẽ đủ tiện nghi.

Ở Trung tâm, mỗi thương binh như bác Khuây đều được 1 phòng sạch sẽ đủ tiện nghi.

Không gian Trung tâm điều dưỡng trong lành với bóng cây xanh, tiện cho việc nghỉ dưỡng.

Không gian Trung tâm điều dưỡng trong lành với bóng cây xanh, tiện cho việc nghỉ dưỡng.

Ở đây, nhiều đồng đội vẫn sát cánh bên nhau như hồi ở chiến trường.

Ở đây, nhiều đồng đội vẫn sát cánh bên nhau như hồi ở chiến trường.

Khi running man Vũ Xuân Tiến đến thăm, bác Khuây rất vui.

Khi running man Vũ Xuân Tiến đến thăm, bác Khuây rất vui.

Tình cảm giữa Tiến và người thương binh già chính là cái ôm thắm thiết như thế này.

Tình cảm giữa Tiến và người thương binh già chính là cái ôm thắm thiết như thế này.

Bình luận
vtcnews.vn