Người thân chết vì COVID-19, gia đình ở Ấn Độ kéo nhau tới hành hung bác sỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 02/06/2021 15:06:56 +07:00
(VTC News) -

Bực bội sau cái chết của người thân mắc COVID-19, một gia đình Ấn Độ kéo hơn chục người tới bệnh viện, hành hung dã man bác sỹ.

Vụ việc xảy ra chiều 1/6 tại bệnh viện Udali Model, thành phố Hojai, bang Assam. 

"Người nhà bệnh nhân đến gặp tôi và nói tình hình bệnh nhân trở nặng. Tôi vào phòng và phát hiện bệnh nhân đã chết. Khi tôi bắt đầu báo tin cho các nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân bắt đầu hành hung tôi", bác sỹ Seuj Kumar Senapati cho biết. 

Theo NDTV, bệnh nhân mà ông Senapati nhắc tới là Giyaz Uddin đến từ làng Pipal Pukhuri. Uddin qua đời do các biến chứng liên quan tới COVID-19. 

Video: Gia đình bệnh nhân Ấn Độ hành hung dã man bác sỹ

Trong đoạn video ghi lại vụ việc, đám đông khoảng hơn 20 người đấm, đá liên tiếp vào bác sỹ Senapati. 

"Họ lùng sục khắp bệnh viện, các nhân viên phải chạy trốn để đảm bảo an toàn. Tôi trốn vào trong một căn phòng nhưng họ tìm thấy và hành hung tôi. Họ giật dây chuyền vàng, nhẫn, điện thoại di động của tôi", vị bác sỹ cho biết thêm. 

Đoạn video sau khi được đăng tải làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ. 

24 đối tượng liên quan tới vụ việc bị bắt giữ. 

Thủ hiến Bang Assam, Himanta Biswa Sarma chỉ đạo cảnh sát tiếp tục điều tra vụ tấn công. 

Giống như các địa phương khác, nhiều bệnh viện ở Assam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy do phải tiếp nhận số lượng lớn các bệnh nhân COVID-19. 

Tính tới ngày 1/6, bang này ghi nhận hơn 400.000 ca mắc COVID-19 và hơn 1.300 người thiệt mạng. 

Trần Linh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn