Người Sài Gòn 'nhễ nhại' du xuân tại Suối Tiên

Thời sựChủ Nhật, 02/02/2014 05:15:00 +07:00

(VTC News) -Trong cái nắng gay gắt của ngày đầu xuân, người dân Sài thành nườm nượp đến các điểm du xuân để vui chơi.

Ghi nhận của PV VTC News trong ngày 2/2 (mùng 3 tết Giáp Ngọ), tại khu du lịch Suối Tiên, toàn bộ bãi giữ xe luôn chật cứng. Rất đông người dân sinh sống tại TP.HCM và một số các địa bàn lân cận như Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương…đã chọn Suối Tiên là điểm đến đầu xuân cho gia đình của mình.

Suối Tiên đông nghẹt khách trong ngày đầu xuân Giáp Ngọ (Ảnh: N.D)

Cho dù năm nay giá vé vào cổng rất cao (90.000 đồng/lượt) nhưng dòng người xếp hàng mua vé lúc nào cũng thành hàng dài. Các nhân viên bán vé cho biết, trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, ước tính Suối Tiên đã bán được hàng trăm nghìn vé vào cổng cho người dân đi tham quan.

Đón tết Giáp Ngọ 2014, Suối Tiên đã đầu tư thêm nhiều công trình vui chơi, giải trí với quy mô lớn như: Vương quốc các thiên tài tương lai, công trình tâm linh Phật Địa Mẫu có tượng Phật cao 22m uy nghi, âm cung đệ nhất cung đình tửu độc đáo rộng hơn 4.000m2, đĩa bay hành tinh lạ nặng 60 tấn, tàu lộn siêu tốc…

Toàn bộ những công trình này được Suối Tiên đầu tư với tổng số vốn lên đến hơn 170 tỷ đồng.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận cảnh người dân TP.HCM đi chơi xuân tại Suối Tiên trong ngày mùng 3 tết:

Các nhân viên kiểm tra vé vào cổng phải làm việc liên tục, không ngừng nghỉ (ảnh: N.D)

Cha và con cùng đi chơi đầu xuân (ảnh: N.D)

Khu vực bán vé các trò chơi luôn có đông khách đứng chờ (ảnh: N.D)

Biểu diễn Lân Sư Rồng thu hút khách tham quan (ảnh: N.D)

Đu dây trên mặt nước, một trò chơi thử cảm giác mạnh (ảnh: N.D)

Khách chụp ảnh lưu niệm cùng ông Thọ  (ảnh: N.D)

Nếu mệt, khách có thể thuê võng nằm nghỉ trưa (Ảnh: N.D)

Rất nhiều bãi giữ xe tư nhân 'mọc' lên, lấy giá 'cắt cổ' du khách (ảnh: N.D)

Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn