Người Sài Gòn khốn khổ trong cái nắng đỏ lửa

Thời sựChủ Nhật, 16/03/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Cái nắng gay gắt gần 40 độ C duy trì suốt tuần qua khiến cuộc sống của người dân Sài Gòn gặp nhiều khó khăn.

(VTC News) - Cái nắng gay gắt gần 40 độ C duy trì suốt tuần qua khiến cuộc sống của người dân Sài Gòn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 15/3, nền nhiệt ở TP.HCM vẫn duy trì ở mức cao, có nơi lên đến 40 độ C đã khiến người dân khó chịu khi phải tìm mọi cách để chạy trốn cái nắng.
Mỗi khi ra đường người dân phải bịt kín người để trốn cái nắng gay gắt

Ghi nhận của phóng viên, do nắng nóng hừng hực nên các công viên, dọc những con đường nơi có nhiều cây xanh cho bóng rợp đã trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người.

Anh Xuân Dương (TP.HCM) cho biết: "Nắng nóng kéo dài đã hơn 1 tuần nay, vào buổi trưa nắng gay gắt gây khó thở mỗi khi lưu thông trên đường và ở trong nhà. Chính vì vậy tôi thường tìm đến công viên Tao Đàn để trốn nắng”.
Công viên Tao Đàn là điểm "trú ẩn" lý tưởng cái nắng 39 độ C
“Nắng nóng sẽ khiến cơ thể rất dễ mất nước nên mỗi người cần cung cấp một lượng nước đầy đủ cho cơ thể. Khi ra đường cần bịt kín người để bảo vệ sức khỏe, không cho ánh nắng rọi trực tiếp vào người.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng sẽ có nhiều em nhỏ tìm đến các khu vực sông, rạch để tắm mát, vui đùa nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn”- chị Đoàn Phương sinh viên cao đẳng y nói.
Các tuyến đường Sài Gòn tăng nhiệt trong cái nắng gắt gỏng

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, tại công viên Tao Đàn, công viên Hoàng Văn Thụ… rất đông người dân đến tránh nắng. Tại đây, nhiều gánh hàng rong bán nước giải khát như dừa, sâm lạnh, đá me… trở nên đắt khách hơn thường lệ.

Còn trên các tuyến đường phố, lưu lượng phương tiện ra đường cũng giảm mạnh, nhất là thời điểm buổi trưa nhiệt độ lên đến 40 độ C. Nhiều người chạy xe máy lưu thông trên đường rất nhanh, bịt kín người bằng các vật dụng chống nắng.

 Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trưa 15/3:
Một em nhỏ gục ngủ trên xe giữa trời nắng nóng
 
Nhóm công nhân chọn lề đường Võ Văn Tần (Q.3) có bóng cây để ăn trưa
Một nhóm công nhân khác lại chọn dạ cầu trên đường Hoàng Sa (Q.3)
Sâm lạnh, dừa tắc, đá me... được mùa
Lái xe ôm chọn bóng cây làm nơi nghỉ ngơi, chờ khách

Hồ Phương

Bình luận
vtcnews.vn