Người phụ nữ tự thiêu phản đối Trung Quốc giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 23/05/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Người phụ nữ tự thiêu trước Dinh Thống Nhất (TP.HCM) để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.

(VTC News) - Người phụ nữ tự thiêu trước Dinh Thống Nhất (TP.HCM) để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Vụ việc xảy ra khoảng 5h30 sáng 23/5, tại khu vực trước cổng Dinh Thống Nhất, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Hiện trường nơi người phụ đổ xăng tự thiêu 

Theo đó, vào thời điểm trên nhiều người đang đi tập thể dục bàng hoàng khi phát hiện một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đổ xăng khắp người rồi châm lửa đốt trước cổng Dinh Độc Lập.
Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể người phụ nữ, người đi đường chỉ biết đứng nhìn và gọi điện cấp báo công an.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường nhưng thi thể người phụ nữ đã bị lửa thiêu cháy đen. 
Đến khoảng 7h sáng nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Sáu bức thư "tuyệt mệnh"

Chiều 23/5, ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Chủ tịch UBND quận 1 và thượng tá Nguyễn Thanh Liêm – phó trưởng công an quận 1, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ người phụ nữ tự thiêu tại hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM).

 Đại diện chính quyền quận 1 họp báo chính thức thông tin về vụ người phụ nữ tự thiêu tại hội trường Thống Nhất

Theo thông tin từ ông Lê Trương Hải Hiếu, khoảng 6h sáng 23/5, hai bảo vệ hội trường Thống Nhất phát hiện đám cháy lớn phía bên ngoài nên hô hoán cùng người dân chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, khi mọi người chạy ra thì phát hiện một người phụ nữ tự thiêu, chỉ trong vòng 3 phút người này đã bị cháy đen.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Bến Thành có mặt kịp thời tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Cùng lúc này có một người đàn ông xuất hiện nói là con trai của nạn nhân nên công an giữ lại để phục vụ quá trình điều tra.

Nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nhưng đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1947, ngụ quận Bình Thạnh). Còn người con trai bà Mai xuất hiện tại hiện trường là Trần Lê Trương (SN 1969, ngụ cùng địa chỉ).

Khám xét tại hiện trường, công an cũng thu giữ 1 đôi dép, 1 can nhựa đựng xăng cùng 6 tờ giấy “tuyệt mệnh” bà Mai để giữ lại bên cạnh.
Tự thiêu để phản đối Trung Quốc
Theo trình bày của anh Trương với công an, khoảng 5h30 sáng 23/5, bà Mai gọi điện cho hãng taxi Mai Linh yêu cầu chở từ nhà ở quận Bình Thạnh đến hội trường Thống Nhất. Khi lên xe taxi bà Mai có mang theo một can nhựa nhưng anh Trương cứ nghĩ bà lên chùa thắp nhang như mọi hôm nên không để ý.
Điều tra từ công an cho thấy, bà Mai rời nhà bằng taxi hãng Mai Linh do anh Nguyễn Văn Thịnh điều khiển. Xe taxi đi từ nhà bà Mai đến một ngôi chùa trên địa bàn quận Bình Thạnh rồi đến hội trường Thống Nhất.
Anh Thịnh trình bày với công an, thời điểm ngồi trên xe, bà Mai có than phiền, buồn về chuyện gia đình. Khi đến nơi cổng hội trường Thống Nhất, bà Mai có đưa cho anh Thịnh 1 cặp kính, 1 ĐTDĐ nhờ gửi lại cho gia đình bà Mai.

 Một trong những tờ giấy người phụ nữ tự thiêu ghi lại phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương trái phép trên vùng biển Việt Nam
Anh Thịnh đưa món đồ này đến giao cho gia đình bà Mai thì anh Trương nghi ngờ có chuyện không hay nên nhờ anh Thịnh chở đến chỗ bà Mai đang ngồi. Tuy nhiên, khi đến nơi thì đã muộn, bà Mai đã đổ xăng khắp người tự thiêu và đã được chuyển đến nhà xác của bệnh viện. 
Qua nhận diện những vật dụng trên người nạn nhân, anh Trương khẳng định, đây chính là thi thể của mẹ anh tức là bà Mai. 
Ngoài ra, trong quá trình xác minh, công an còn thu giữ 6 tờ giấy "tuyệt mệnh” mà bà Mai để lại thể hiện nội dung muốn thanh thản ra đi và biểu thị lòng yêu nước trước sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
Một trong những bức thư, được xác định là bút tích của bà Mai ghi: “Xưa kia có Bà Trưng dùng ngọn đuốc của Thi Sách để đánh chiếm thành Ngọc Hồi. Hôm nay tôi dùng ngọn đuốc thân này để hậu thuẫn cho cảnh sát biển và ngư dân”.
Trong đó, điển hình nhất là bức thư được ghi trong khổ giấy lớn với nội dung: “Suốt 10 ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước. Hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình làm ánh đuốc soi đường cho những ai xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải của chúng tôi”
Theo thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, ban đầu cơ quan điều tra kết luận, bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu là do bệnh tình quá nặng, bế tắc trong cuộc sống kết hợp với vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên biển Đông Việt Nam.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn