Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Tư, 14/04/2021 07:46:23 +07:00
(VTC News) -

Ngày hai lần, người phụ nữ cầm tấm bảng ra đứng giữa dòng xe cộ để giúp hàng nghìn học sinh qua đường an toàn khiến nhiều người thán phục.

Hơn 7 tháng qua, người dân huyện Bình Chánh, TP.HCM quen thuộc với hình ảnh của bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (62 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) hàng ngày cầm tấm bảng ghi dòng chữ “Tạm dừng xe cho học sinh qua đường” ra đứng giữa dòng xe cộ đông đúc.

Hành động của bà Phượng khiến các tài xế chú ý, giúp cho hàng nghìn học sinh Trường THCS Tân Kiên (ấp 3, xã Tân Kiên) qua đường an toàn.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 1

Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng cầm tấm bảng chặn xe để hàng nghìn học sinh sang đường an toàn. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Chặn xe tải xin đường cho học sinh

Xuất phát từ sự lo lắng, tình thương và trách nhiệm với cộng đồng nên dù trời nắng hay mưa bà Phượng vẫn ngày hai lần cầm tấm bang ra chặn xe tải xin đường giúp học sinh.

Buổi sáng, từ 10h45, bà đóng cửa tiệm vật tư điện nước của mình rồi đội nón, mang khẩu trang đi ra ngã ba trước cửa nhà để giơ tấm bảng nhằm để các tài xế chú ý giảm tốc độ cũng như hướng dẫn học sinh băng qua đường. Chiều đến, khoảng 16h50, công việc ấy lại tiếp tục.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 2

Bà Phượng đang kể lại "nhiệm vụ" hướng dẫn học sinh qua đường an toàn. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Ghi nhận của PV VTC News, đường Hưng Nhơn nối quốc lộ 1A và đường Nguyễn Cửu Phú xe tải, xe đầu kéo qua lại thường xuyên. Nơi giao lộ bà Phượng thường ra dù có trường học và đông dân cư nhưng lại không có biển báo, đèn báo hiệu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho học sinh.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 3

Bà Phượng bán phụ tùng điện nước trên đường Hưng Nhơn, ấp 3, xã Tân Kiên. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo người phụ nữ này, mỗi ngày có khoảng 1.000 học sinh đi học, mà con đường vào Trường THCS Tân Kiên lại cắt ngang ngã ba đông đúc xe qua lại, thế nên việc mất an toàn giao thông, xảy ra va chạm rất thường xuyên.

“Nhà tôi nằm ngay ngã ba đường, nên mỗi lần tụi nhỏ tan trường về là tôi cầm tấm bảng xuống đứng giữa đường chặn xe để học sinh qua đường an toàn. Thời gian đầu thấy xe lao vun vút thì sợ thiệt, nhưng xin đường riết rồi cũng thành quen. Mỗi lần tụi nhỏ qua đường an toàn đều quay lại cảm ơn khiến tôi hạnh phúc lắm”, bà Phượng nói. 

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 4

Dù trời nắng hay mưa, bà Phượng hàng ngày cầm tấm bảng đứng giữa đường chặn xe cho học sinh qua đường. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cười hiền từ rồi chỉ cho PV VTC News xem cái bảng xin đường của mình, bà Phượng nói rằng "làm riết thành quen". Người phụ nữ 62 tuổi cho biết những ngày đầu làm công việc này, chồng và các con có chút lo lắng.

Hàng xóm thấy bà cao tuổi vẫn bất chấp nắng mưa ra đường làm việc “bao đồng” đều khuyên nhủ phải chú ý giữ an toàn, quan trọng nhất là không được cản trở giao thông, đồng thời giữ cho bản thân bà lẫn các em học sinh tránh được những sự cố va chạm đáng tiếc... Bà tiếp thu nhưng vẫn làm.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 5

Đường Hưng Nhơn nối quốc lộ 1A và đường Nguyễn Cửu Phú xe tải, xe đầu kéo qua lại thường xuyên. (Ảnh: Khuất Nguyên)

“Lắm lúc cầm tấm bảng đứng chặn xe xin cho các cháu học sinh sang đường thì suýt bị xe tải “hốt”. Việc tôi bị các tài xế nạt nộ, quát đi vào lề thì vô số kể. Cũng có người nói đầu óc tôi không bình thường mới làm công việc này, nhưng ai nói gì tôi cũng không quan tâm, miễn sao thấy tụi nhỏ qua đường an toàn là vui lắm rồi. Khi nào đoạn đường này có đèn báo, vạch kẻ đường và thấy học sinh qua lại an toàn thì tôi mới thôi làm việc này", bà Phượng chia sẻ.

Những lời cảm ơn ấm lòng

Nhiều học sinh Trường THCS Tân Kiên cảm kích tấm lòng của bà Phượng. Nói về người phụ nữ tốt bụng, em Kim Thuỳ Hà My (học sinh lớp 9/5, trường THCS Tân Kiên) chia sẻ, dù trời nắng hay mưa, bà Phượng vẫn thường xuyên đứng xin đường cho các em qua.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 6

Hà My, học sinh lớp 9/7, trường THCS Tân Kiên chia sẻ về bà Phượng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

“Con luôn biết ơn hành động đẹp của bà Phượng, dù tuổi đã cao nhưng ngày nào bà cũng giúp đỡ chúng con qua đường an toàn. Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bà, mong bà có nhiều sức khoẻ để giúp đỡ nhiều bạn nhỏ như con”, Hà My nói.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 7

Em Võ Nhật Hảo, học sinh lớp 8/7, trường THCS Tân Kiên. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Còn Võ Nhật Hảo (học sinh lớp 8/7, trường THCS Tân Kiên) kể lại, trước đây mỗi lần học sinh sang đường thấy xe chạy tốc độ cao luôn là nỗi ám ảnh. Từ khi bà Phượng “xuất hiện”, các em cảm thấy an toàn. “Con cảm ơn bà Phượng không ngại nắng mưa, luôn đồng hành giúp đỡ chúng con qua đường an toàn”, Hảo vui vẻ nói.

Da nhăn nheo, tóc bạc đi vì tuổi già nhưng trong đôi mắt bà Phượng vẫn chứa đựng sự tin yêu, lạc quan về cuộc sống. Câu chuyện từ người phụ nữ 62 tuổi này mang đến thật nhiều cảm xúc trong những ngày Sài Gòn nắng nóng như đổ lửa. 

Bà Phượng đã có người đồng hành

Nói về tấm "bảng hiệu xin đường" bắt mắt, chị Nguyễn Trần Kim Vạn (ngụ huyện Bình Chánh) vui vẻ kể lại, khi thấy bà Phượng lóng ngóng đứng giữa đường vẫy xe tải, chị nảy ra sáng kiến làm tấm bảng đó để giúp bà Phượng làm việc an toàn hơn. “Bà con hàng xóm có con cháu học ở đây đều thấy vui và ấm lòng vì việc làm của bà Phượng”, chị Vạn nói.

Người phụ nữ ngày ngày chặn xe tải, xe đầu kéo xin đường cho học sinh ở TP.HCM - 8

Chị Nguyễn Trần Kim Vạn - người có sáng kiến làm tấm bảng xin đường giúp bà Phượng. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo chị Vạn, mấy hôm nay có thêm bảo vệ trong Tổ dân phố đến hỗ trợ bà Phượng điều tiết giao thông và hướng dẫn học sinh qua đường.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn