Người phụ nữ chở con trai chết trên quốc lộ: Hé lộ tình tiết mới nhất

Pháp luậtThứ Hai, 31/10/2016 20:28:00 +07:00

Nhân chứng kể, có một người dân nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu và nhìn thấy hai người đàn ông đuổi theo hai mẹ con đi xe SH một đoạn dài.

Thông tin PV VTC News mới nhận được, đến ngày 31/10, cháu bé Lê Anh T. (SN 2008, con chị C. - nạn nhân bị sát hại trên đường quốc lộ 39 qua địa bàn huyện Đông Hưng, Thái Bình) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vẫn rất hoảng loạn sau sự việc.

Đến đầu giờ chiều nay, cháu bé đã được gia đình xin đưa về chịu tang mẹ.

14914547_1103408103114166_960639330_n

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Cũng trong chiều nay, thông tin với PV VTC News, Đại tá Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ cơ sở để khởi tố vụ án.

Trước đó, chiều 30/10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Công an tỉnh đang tập trung lực lượng vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vụ một phụ nữ chết trên đường quốc lộ 39 qua địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình) xảy ra hồi 10h10 cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị C. (SN 1989) ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải (Thái Bình). 

Bên cạnh nạn nhân có con trai chị là Lê Anh T. (SN 2008). Tại hiện trường còn có xe mô tô SH biển kiểm soát 17B8-167.60 đổ nghiêng.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị C. cho người thân đưa về quê làm tang lễ.

14875217_1103408073114169_94108130_n

 Chiếc xe SH nằm bên lề đường, cách hiện trường người phụ nữ chết 70m 

Khi đưa thi thể chị C. về đến nhà ở thôn Cầu Rồng, xã Phương Công (Tiền Hải, Thái Bình), đông đảo thân nhân, bà con lối xóm đã đến nhà chia buồn cùng gia đình, mọi người không khỏi xót xa, tiếc thương cho chị C.

Theo người dân, chị C. là người rất hiền lành được nhiều bà con xóm giềng yêu mến. Nhiều người cùng thức để phụ giúp gia đình người gặp nạn lo hậu sự.

Anh Lê Đình Vang (32 tuổi) chồng chị C. cho biết, sáng hôm đó anh lái ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30km để bảo dưỡng, do thiếu tiền thanh toán nên anh đã điện cho vợ mang đến.

Gần 1 tiếng sau, vợ anh cùng con trai mang tiền đến cho chồng rồi đến nhà người thân ở huyện Thái Thụy, cách xưởng sửa xe khoảng 10km để ăn giỗ.

Khi hai mẹ con đi được khoảng 30 phút thì có một số điện thoại lạ gọi vào máy của anh thông báo vợ anh gặp nạn trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Đông Tân. 

Khi đến nơi anh thấy con mình đang khóc cạnh mẹ. Anh vội vàng đến bên vợ, nhưng chị đã tử vong. Anh Vang kể, bé T. chỉ khóc và nói: “Con thấy nó chém mẹ”.

Anh Vang cũng cho biết, qua kiểm tra chị C. cũng không bị mất tài sản, trong cốp xe có 1 triệu cùng giấy tờ tùy thân.

nannhan-1477898002605

 Nơi xảy ra vụ án là đoạn đường khá vắng vẻ, ngay sát cánh đồng và cách xa khu dân cư vào trăm mét - Ảnh Dân Trí

Trong khi đó, trên báo Dân trí đưa tin, ông N.V.H. làm nghề lái máy múc cách hiện trường vụ việc khoảng 200 mét cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi nghe thấy tiếng hô hoán. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy đến.

Lúc này, chị C. nằm sấp bất động. Còn cháu bé thì đang khóc vì quá sợ, trên cổ cháu cũng có một vết chém. Chị C. rất nguy kịch, tay bị vật gì đó rất sắc nhọn chém 2 nhát và một vết chém rất sâu ở cổ, cảnh tượng rất đau lòng”.

Ông H. Cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc ngoài trời đang có mưa. Có một người dân vào thời điểm này lên tầng 2 đóng cửa có nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông đuổi theo hai mẹ con đi xe SH một đoạn dài.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Video: Cảnh sát hình sự Thái Bình bắt cướp trên phố như phim hành động

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn