Người phụ nữ bị sát hại, nhân chứng uống nước thiệt mạng: Hai nạn nhân có quan hệ thân thiết

Pháp luậtThứ Sáu, 01/03/2019 20:28:00 +07:00

Theo một số người dân xã Phụng Thượng, trước khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân có quan hệ thân thiết như chị em ruột và thường xuyên giúp đỡ nhau.

Liên quan đến vụ người phụ nữ đi tập thể dục bị sát hại ở Hà Nội, cơ quan công an cho biết nạn nhân là bà Đ.T.P. (SN 1972, trú tại tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và sau khi xảy ra vụ án mạng, bà C.T.H. (SN 1975, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) cũng uống một lọ nước lạ và thiệt mạng.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ khẩn trương điều tra vụ án mạng trên. Còn gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà P. và bà H.

Do 2 nạn nhân ở cùng con ngõ nhỏ nên 2 đám tang được tổ chức gần nhau khiến người dân sinh sống trong khu vực bàn tán xôn xao. Nội dung chủ yếu người dân bàn tán là đều thắc mắc về cái chết của 2 người phụ nữ này khi chưa biết hung thủ giết bà P. là ai và vì sao bà H. lại uống chai nước lạ dẫn đến thiệt mạng.

hien_truong

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. 

Có mặt tại đám trang bà P., một người phụ nữ lớn tuổi quấn khăn tang cho hay: "Cả bà P. và bà H. đều là người từ nơi khác về đây làm dâu đã nhiều năm. Dù giữa hai người này không có quan hệ họ hàng nhưng lại thân nhau như chị em ruột".

Theo người phụ nữ quấn khăn tang, trước đây, bà H. có một biến cố dẫn đến trầm cảm và sợ bạn nghĩ quẩn nên bà P. thường qua tâm sự rồi rủ bà H. đi tập thể dục cho thoải mái.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 28/2, bà Đ.T.P. (SN 1972, trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và bà C.T.H. đi tập thể dục ở khu vực bờ mương thuộc xã Phụng Thượng thì bị một người lạ mặt tấn công, nghi cướp tài sản.

Lúc này, bà H. may mắn chạy thoát rồi hô hoán người dân địa phương. Nhưng khi người dân đến nơi thì phát hiện bà P.  đã thiệt mạng, trên người có nhiều thương tích.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi. Bà C.T.H. là nhân chứng của vụ án mạng nên được Công an huyện Phúc Thọ bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, ngày 1/3, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Công an xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết, nhân chứng duy nhất của vụ án mạng là bà C.T.H. (SN 1975), người đi cùng nạn nhân đã chết.

Theo ông Sơn, thời điểm xảy ra vụ việc, bà C.T.H. chạy về nhà kêu cứu nên thoát chết nhưng sau đó bà H. bất ngờ uống một chai nước lạ và có biểu hiện co giật.

Ngay sau đó, bà H. được người nhà và cơ quan công an đưa đến Bệnh viện 105 cấp cứu rồi chuyển tiếp xuống Bệnh viện Bạch Mai nhưng không qua khỏi.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn