Người phụ nữ bị hiếp dâm viết đơn xin đi tù: 'Tôi bị nhiều kẻ hăm dọa, phá nhà'

Thời sựThứ Hai, 25/09/2017 16:56:00 +07:00

Chị L. cho biết, sau khi viết đơn xin đi tù và khiếu nại cơ quan chức năng vì không khởi tố vụ án hiếp dâm, chị này bị nhiều người nhắn tin đe dọa, thậm chí phá nhà.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hiếp dâm viết đơn xin đi tù, ngày 25/9, trả lời VTC News, chị Trần Phạm Thanh L. (SN 1983, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long An) cho biết, thời gian qua, mẹ con chị đã phải sống trong cảnh tủi nhục, không dám đi ra ngoài nhiều vì những đồn thổi ác ý.

Lo sợ nhất là mới đây, chị L. liên tục bị nhiều người gọi điện, nhắn tin hăm dọa, thậm chí phá nhà.

“Tôi bị nhiều người hăm dọa liên tục qua điện thoại, tin nhắn. Họ yêu cầu tôi không được đi tố cáo vụ án mình bị hãm hiếp, không được đăng sự việc lên mạng xã hội. Không những thế, cửa nhà của tôi còn bị một số người bẻ gãy.

Tôi có cảm giác có một thế lực nào đó đang cố tìm cách cản trở, ngăn cản tôi đưa sự việc ra ánh sáng. Họ cô lập mẹ con tôi, khiến cuộc sống mẹ con tôi vô cùng khó khăn, các con tôi có nguy cơ bỏ học vì không có tiền nộp học phí”.

21984218_1432873273500541_1880370939_n

Sau khi lên tiếng tố cáo, chị L. liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa, thậm chí bị phá nhà.

Chị L. cho biết, chị đã nhận được quyết định bác đơn khiếu nại của VKSND huyện Tân Thạnh về việc không khởi tố vụ án hiếp dâm.

Theo đó, VKSND huyện thông báo đã thu thập tài liệu, xác minh và kết luận không có dấu hiệu phạm tội nên không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

“Tôi đã lường được kết quả này của VKSND huyện Tân Thạnh nên không có gì bất ngờ. Khi có thông báo, tôi đã gửi đơn khiếu nại đến VKSND tỉnh Long An. Ngoài ra, tôi cũng viết đơn đề nghị Công an huyện Tân Thạnh chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Long An để điều tra lại.

Tôi sẽ đấu tranh, tìm mọi cách để đưa sự thật ra ánh sáng. Dù tốn kém, hao tổn về sức khỏe và vụ án có kéo dài bao lâu thì tôi vẫn không từ bỏ”, chi L. thông tin.

Trước đó, chị L. cho biết, khoảng 00h ngày 21/6, chị đang ngủ thì phát hiện có một người lạ mặt xông vào nhà. Khi chị hét lên thì người này lao tới, một tay bịt miệng, một tay dùng dao khống chế.

Mặc cho chị L. liên tục van xin, con gái nhỏ gào khóc, đối tượng vẫn không buông tha mà hãm hiếp chị nhiều lần. Sau khi sự việc xảy ra, chị L. đã trình báo cho cơ quan Công an huyện Tân Thạnh (Long An) để được xử lý.

Video: 'Kẻ hiếp dâm thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn tôi thì bị đàm tiếu'

 

Đến ngày 22/8, Công an huyện Tân Thạnh đã có kết luận không khởi tố vụ án vì không có sự việc phạm tội. Quá bức xúc vì cho rằng mình bị oan sai, chị L. đã viết đơn xin đi tù.

Trong đơn chị L. trình bày: "Tôi làm đơn này gửi đến Công an huyện mong mỏi được xét và duyệt cho tôi được trút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt. 

Tôi không còn muốn làm một công dân bình thường do các ông quản lý nữa. Tôi muốn trút bỏ. Tôi đồng ý làm một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình. Giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân, tự cứu lấy bản thân tôi.

Giờ tôi bỏ lại hai đứa trẻ làm gánh nặng cho xã hội. Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt!".

Quang Hai
Bình luận
vtcnews.vn