Người nặng bằng đàn Piano ở TL lần đầu tiên ra khỏi nhà

Tổng hợpThứ Sáu, 27/08/2010 08:01:00 +07:00

(VTC News) - “Tôi không thể đi bộ quá xa, ngoại trừ khoảng cách xa nhất là từ giường ngủ tới buồng tắm” – bà Umnuayporn nói.

(VTC News) - Lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, người phụ nữ được cho là béo, nặng nhất Thái Lan với trọng lượng 274 kg đã ra khỏi căn hộ của mình với sự trợ giúp của nhiều nhân viên thành phố Bangkok và một…máy nâng hàng.

Những người hàng xóm của người phụ nữ to béo 40 tuổi có tên Umnuayporn này cho hay họ đã gọi điện nhờ sự can thiệp của nhà chức trách thủ đô Bangkok sau khi biết bà Umnuayporn cần đến sự trợ giúp và chăm sóc của bệnh viện vì một khối u chưa xác định ở chân phải.

Bà Umnuayporn được đưa xuống đất bằng một xe nâng hàng chuyên dụng. 

Yêu cầu này đã được nhà chức trách thủ đô Bangkok đáp ứng ngay tức khắc bằng việc cử đến một đội nhân viên hành chính công gồm y tá, bác sỹ và một chiếc xe nâng hàng đặc biệt.

Trước khi được đưa ra khỏi căn hộ trên tầng 3, bà Umnuayporn nói với các phóng viên rằng mình chỉ có thể di chuyển trong vòng vài mét. Mọi hoạt động sinh hoạt diễn ra trong suốt 3 năm qua, bà Umnuayporn đều nhờ cậy 2 người con trai mà bà nhận làm con nuôi.

“Tôi đã sống trong căn hộ này và chưa bước ra bên ngoài trong vòng 3 năm trở lại đây”. “Tôi không thể đi bộ quá xa, ngoại trừ khoảng cách xa nhất là từ giường ngủ tới buồng tắm” – bà Umnuayporn nói.

Với trọng lượng 274 kg, bà Umnuayporn nặng tương đương với một chiếc đàn Piano cỡ đại. Với sự cổ vũ của những người hàng xóm thân thiện, bà Umnuayporn không hề tỏ ra mặc cảm.

Với nụ cười cực tươi cùng biểu tượng chiến thắng chữ V trên tay, người phụ nữ béo nhất Thái Lan được chiếc xe chuyên dụng đưa từ trên cao xuống đất sau đó chuyển lên một chiếc xe cứu thương để đến bệnh viện điều trị.

BN(Theo AP)

Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt
Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email [email protected]


 

Bình luận
vtcnews.vn