Người mẹ cầu xin cộng đồng giúp đỡ để có tiền lo hậu sự cho con

Thời sựThứ Sáu, 18/05/2018 16:00:00 +07:00

Không dám hy vọng phép màu sẽ xảy ra cứu lấy con trai mình, người phụ nữ ấy chỉ ước có chút tiền phòng khi con mất đi rồi, vợ chồng bà có thể lo cho con được một đám tang tử tế.

Ngồi thu mình trong một góc của Bệnh viện Chợ Rẫy, vợ chồng bà Thái Thị Lan (SN 1977, ngụ ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) liên tục đảo mắt ra xung quanh để tìm người đến phát phiếu nhận cơm từ thiện.

Suốt 2 năm nay, vợ chồng bà trở thành khuôn mặt quen thuộc tại đây vì đứa con trai 24 tuổi liên tục ra vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhắc đến cậu trai tên Danh Sếp, đã 24 tuổi nhưng chỉ nặng 26 kg cùng cặp vợ chồng nghèo thường xin cơm từ thiện không bác sĩ nào của khoa huyết học là không biết.

Sau một hồi trò chuyện, bà Lan mới bớt lo lắng và tâm sự về nỗi băn khoăn đeo bám bà 18 năm nay.

Bà Lan sinh ra và lớn lên từ "xứ sở Chùa Vàng" Sóc Trăng. Cách đây 25 năm, vì nhà nghèo nên bà lưu lạc đến xã Vĩnh Phong để gặt lúa thuê. Tại đây, bà phải lòng và nên duyên chồng vợ với ông Danh Cui (46 tuổi). 

Tình yêu của cặp vợ chồng nghèo đơm hoa kết trái sau một năm khi cậu con trai Danh Sếp ra đời.

32925679_941842942659545_5330962954537926656_n

 18 năm nay, không biết bao nhiêu lần vợ chồng bà Lan đưa con ra vào các bệnh viện.

Nhưng khi Sếp vừa lên 5 tuổi, tất cả niềm vui bị dập tắt bởi một cơn bạo bệnh tai quái ập đến. Đứa con mà ông bà nâng niu, yêu thương bỗng chốc bị dày vò, hành hạ suốt 18 năm cùng với bao giọt nước mắt tủi thân, bất lực, xót xa của cả gia đình.

"Từ xưa đến nay vợ chồng tôi không có đất để làm, phải đi gặt lúa mướn kiếm sống. Khi biết con bệnh, cũng chẳng biết nên làm gì, mỗi khi dành được chút tiền là 2 vợ chồng đưa con vào bệnh viện. Hết tiền lại về, giá mà hồi bệnh mới phát ra, chúng tôi có tiền chắc sẽ cứu sống được nó", bà Lan ngậm ngùi chia sẻ.

Suốt 18 năm, không biết bao nhiêu lần bà Lan cùng chồng đưa con trai ra vào các bệnh viện. Khi có tiền thì nằm bệnh viện tỉnh Kiên Giang, khi hết tiền lại về trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận. Cứ như thế, thời gian bào mòn tuổi tác, sức khỏe của ông bà.

Mỗi lần nhìn thấy những chàng trai cùng tuổi với con mình nhanh nhẹn, khỏe mạnh đi ngang qua, ông bà không giấu được cảm giác chạnh lòng.

Ở tuổi 24, đáng lẽ Sếp có thể đem về một nàng dâu thì ông bà rất thỏa nguyện. Nhưng cuộc đời trớ trêu khi bắt chàng trai đang ở tuổi xuân xanh nhất hằng ngày phải đối diện với sự dày vò của bệnh tật. 

32815087_941842819326224_8800659766444556288_n

Dù đã 24 tuổi nhưng Sếp chỉ nặng 26 kg. 

"Giờ người nó còn da bọc xương chứ chẳng có gì, 24 tuổi mà có 26 kg. Đến bây giờ thì chỉ nằm chờ...", nói đến đó, bà Lan nghẹn ngào. Ngồi cạnh vợ, ông Cui lặng lẽ quay đi.

Để có tiền cho con nằm viện, 2 vợ chồng ngược xuôi khắp các tỉnh miền Tây đi cắt lúa mướn. Thời gian đó, Sếp được gửi cho ông bà ngoại đã gần 70 ở Sóc Trăng chăm sóc. 

"Ông bà ngoại già rồi, nhưng thương cháu nên bà đi bán vé số, ông đi phụ hồ kiếm thêm để lo tiền nằm viện, thuốc thang. 

Còn 2 vợ chồng tôi đến mùa thì đi gặt lúa thuê. Hết mùa chồng tôi ngược lên Đăk Nông làm công nhân, còn tôi về quê làm thuê, cũng tiện chăm sóc con", bà Lan kể.

Hai năm nay, bệnh tình của Sếp trở nặng nên phải đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều lần, thấy ông bà không có tiền để mua đồ ăn cho con và tiền vé xe, các bác sĩ cùng những người trong bệnh viện lại góp chút ít để san sẻ bớt khó khăn.

32787132_941842792659560_3511144234155507712_n 3

 Mỗi lần nhắc đến việc con trai có thể ra đi mà gia đình không có tiền để lo hậu sự, bà Lan lại nghẹn ngào bật khóc.

Ông Cui kể thêm, năm ngoái, bác sĩ nói gia đình chuẩn bị 20 triệu đồng để mổ cho anh Sếp. Nhưng tiền ăn còn không có, ông bà chẳng biết lấy đâu ra số tiền lớn như thế nên cứ lần lựa, kéo dài đến này thì không còn cơ hội cứu chữa.

"Nhiều người bảo tôi thôi để con ra đi sớm cho nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng có bố mẹ nào nỡ lòng làm thế, 24 năm sống với nó giờ làm sao chúng tôi chấp nhận được điều đó.

Bác sĩ cũng thông báo chúng tôi hãy chuẩn bị tinh thần, con tôi có thể đi bất cứ lúc nào, giờ cứ thấy nó co giật là rụng rời tay chân. Mà nếu nó mất giờ thì không biết kiếm đâu ra tiền đưa nó về, chúng tôi chẳng có ngàn nào trong người cả.

Mong có tổ chức từ thiện nào đứng ra giúp đỡ để lỡ nếu con ra đi, cháu cũng được đưa về nhà mai táng cho tử tế", nói đến đây bà Lan nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt. 

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho gia đình bà Thái Thị Lan xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình bà Thái Thị Lan ở Kiên Giang.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho gia đình bà Thái Thị Lan theo địa chỉ ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 0127.2695.361

Video: Gia cảnh không cầm được nước mắt của cặp vợ chồng có 3 con mắc bệnh nan y

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn