Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc'

Tin tứcThứ Năm, 01/06/2023 17:15:18 +07:00
(VTC News) -

Được bố mẹ cho đi tham dự Tết thiếu nhi tổ chức gần Bệnh viện K Tân Triều, các em nhỏ đều tươi cười hạnh phúc sau thời gian dài nằm truyền hoá chất.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 1

Quán "Nụ cười Sinbi" phối hợp với trường Mầm non Quang Trung và trường Tiểu học Đồng Mai, tổ chức chương trình Quốc tế Thiếu nhi cho 200 bệnh nhân nhí của Bệnh viện K Tân Triều và Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 2

Đưa con trai tham dự chương trình sau thời gian dài truyền hoá chất điều trị bệnh tan xương tại viện K, chị Nguyễn Thị Nhâm hạnh phúc thấy nụ cười của con khi gặp gỡ nhiều bạn bè. “6 tháng qua con không được đi học, chẳng có bạn bè, bị những cơn đau hành hạ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy cháu cười vui như vậy từ lúc bị bệnh”, chị Nhâm chia sẻ.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 3

Với mong muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ cho các con, giảm bớt phần nào nỗi đau trong quá trình điều trị bệnh lâu dài, anh Võ Tiên Lâm - chủ quán cơm Nụ cười Sinbi cho biết đã cùng giáo viên hai trường chuẩn bị 200 phần quà, cùng các tiết mục văn nghệ, ảo thuật cho các bé giải trí.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 4

Bệnh nhi tham gia các màn ảo thuật.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 5

Quán cơm còn chuẩn bị 200 suất ăn vặt cho các bé ăn trong lúc xem văn nghệ.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 6

Các bé thích thú lựa chọn món ăn yêu thích của mình.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 7

Đưa con ra chơi cùng các bạn, anh Lương Xuân Đỗ cho biết, sau mấy ngày truyền thuốc, chỉ nằm một chỗ không ăn được gì thì hôm nay con anh ăn uống rất vui vẻ. "Cháu ăn được nhiều hơn và ăn rất ngon miệng", anh Đỗ vui vẻ nói.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 8

Nhìn con cười đùa vui vẻ nhiều phụ huynh không cầm được nước mắt. Họ chia sẻ việc con mang bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhiều người không có điều kiện để cho con đi chơi, hay xem ảo thuật, lúc nào cũng chỉ thấy con đau đớn. Hôm nay khi thấy lại nụ cười của con mọi vất vả của bố mẹ ai nấy đều xúc động.

Người mẹ bật khóc lâu lắm mới thấy nụ cười hạnh phúc của 'chiến binh đầu trọc' - 9

Sau khi tham gia văn nghệ mỗi bệnh nhi nhận một phần quà nhân dịp mùng 1/6. "Phần quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi mong nó là động lực để các con tiếp tục chiến đấu với bệnh tật", anh Lâm tâm sự.

Hải Đường
Bình luận
vtcnews.vn