Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 11/04/2020 15:24:02 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người lao động nghèo ở Hà Nội không giấu được xúc động khi nhận gạo từ "cây ATM" phát gạo giữa mùa dịch COVID-19.

Clip: Người lao động ở Hà Nội xúc động khi nhận gạo từ 'cây ATM' phát gạo tự động

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 1

Sáng 11/4, tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) diễn ra chương trình phát gạo miễn phí cho người lao động. Điều đặc biệt trong chương trình này là việc phát gạo được thực hiện tự động qua máy "ATM gạo".

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 2

Người dân khi đến nhận gạo sẽ phải sát khuẩn tay tại cổng vào Nhà văn hóa và đăng ký thông tin cá nhân.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 3

Sau đó, mọi người đứng xếp hàng cách nhau 2 mét trong những ô được ban tổ chức thiết kế sẵn. 

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 4

Ông Nguyễn Văn Là (65 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, ông trên đường đi làm thì thấy hoạt động phát gạo từ cây ATM nên ông rẽ vào để được nhận gạo. "Tôi thấy khoảng cách giữa mọi người đứng lấy gạo rất hợp lý và việc lấy gạo cũng rất nhanh", ông Là cho hay.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 5

Gạo được chứa trong thùng nước.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 6

 

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 7

Người dân đến lấy gạo chỉ việc giẫm chân vào bàn đạp tự động để lấy đủ 3kg theo quy định.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 8

Máy phát gạo có cấu tạo gồm một bình chứa ở phía trên, hệ thống sensor (cảm biến điện tử) cùng ống dẫn gạo và bàn đạp (nút ấn). 

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 9

Mỗi người được lấy 3kg gạo. 

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 10

Bà Trần Thị Lành (62 tuổi, tạm trú tại phường Láng Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội) mắc bệnh ung thư nhưng hàng ngày vẫn đi nhặt rác để mưu sinh. Hôm nay, khi đi qua Nhà văn hóa, bà nghe thấy loa đài thông báo về chương trình phát gạo từ cây ATM tự động nên đến lấy gạo để về nấu cơm cho gia đình. "Tôi và chồng tôi ở riêng vì các con cũng nghèo nên không nhờ cậy được nhiều. Tuy tôi bị ung thư nhưng hàng ngày vẫn mưu sinh bằng nghề đồng nát. Nay tôi nhận được 3kg gạo đủ ăn cho hai vợ chồng trong mấy ngày, tôi thấy rất ấm lòng", bà Lành rơm rớm nước mắt.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 11

Bà Phạm Thị Hòa (50 tuổi, tạm trú phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) là nhân viên vệ sinh môi trường, bà Hòa chia sẻ, trong những ngày dịch này, công việc của bà cũng bị gián đoạn và mức thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Gia đình cũng không mấy dư dả nên nhận được 3kg gạo bà rất xúc động. "Chúng tôi cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn dịch bệnh này, tôi cảm ơn rất nhiều", bà Hòa nghẹn ngào nói.

Người lao động nghèo rơi nước mắt nhận gạo từ 'cây ATM' rút gạo bằng chân - 12

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1965), Trưởng ban tổ chức cho biết, ý tưởng sản xuất máy phát gạo từ TP.HCM. "Qua hai ngày thử nghiệm, cùng với sự hỗ trợ các cộng tác viên, đến hôm nay máy hoạt động thành công. Dự kiến chúng tôi sẽ phát gạo đến 30/4 và phát 10 tấn gạo, mỗi người một ngày được nhận 3kg gạo. Nếu ai ủng hộ, thì chúng tôi tiếp nhận để phát cho bà con", ông Hùng chia sẻ.

 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn