Người hùng Croatia về quê như cướp biển, áo đấu khổng lồ treo trên pháo đài

Thể thaoThứ Năm, 19/07/2018 19:08:00 +07:00

Tiền đạo Ivan Perisic trở về quê nhà trên một con tàu gỗ với trang phục của một cướp biển, trong khi áo đấu khổ lồ của anh được người dân treo trên pháo đài.

811086

Omis là một thị trấn nhỏ của Split nằm ở phía đông nam Croatia. Đây chính là quê hương của tiền đạo Ivan Perisic, người vừa cùng Croatia giành Á quân World Cup 2018.

811083

 Để chào đón người con của quê hương trở về, trên pháo đài Omega Mirabel treo chiếc áo đấu số 4 khổng lồ của Perisic.

811087 3

 Chiếc áo này được các công nhân của nhà máy Galeb sản xuất.

811089 4
811100 5

 Có khoảng 20.000 người ở thị trận Omis và các vùng lân cận đổ ra bờ biển chào đón người hùng World Cup.

811094 6
811118 8

 Các em nhỏ ở Omis coi Perisic là thần tượng mới.

811090 9
811130 7

Người dân đứng tập trung ngoài bờ biển, đốt pháo sáng chờ sự xuất hiện của Perisic. 

811132 10

 Ivan Perisic xuất hiện từ ngoài biển trên một chiếc thuyền buồm bằng gỗ cùng người đồng đội Ante Rebic và những người đi cùng trong trang phục cướp biển.

811136 12

Cả hai mặc chiếc áo có hình cướp biển ngộ nghĩnh. Riêng Ivan Perisic, anh đội thêm chiếc khăn đen để tăng độ ngầu.

811137 13

 Thuyền cập bờ trong tiếng hát của bài "Not in the Shadows All".

811138 14

 Ngay khi lên bờ, tiền đạo của đội tuyển Croatia nhanh tay ẵm một em bé của một người hâm mộ trong tiếng hò reo của mọi người.

811141 15
811146 16

 Người dân địa phương làm chiếc bánh khổng lồ theo tên Perisic và số 4 - số áo đấu của anh.

811152 17

Người hâm mộ địa phương cùng giao lưu với Perisic. 

811113 18
811159 19

Tại World Cup 2018, Perisic ra sân trong cả 7 trận, thi đấu tổng cộng 632 phút, ghi được 3 bàn thắng để cùng với Mandzukic là hai chân sút tốt nhất của Croatia tại Nga. 

811156 20
811166 21

 

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn