Người hùng bắt cướp U60 kể lại giây phút bị đâm nguy kịch

Pháp luậtThứ Hai, 07/12/2015 08:31:00 +07:00

Thấy tên cướp giật túi xách của một phụ nữ, ông Hải chạy đến cứu giúp thì bị tên cướp đâm liên tiếp vào cổ.

(VTC News) - Thấy tên cướp giật túi xách của một phụ nữ, ông Hải chạy đến cứu giúp thì bị tên cướp đâm liên tiếp vào cổ.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn Hải (57 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) bị chấn thương nặng ở vùng ngực và cổ tạm thời đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, chiều 30/11, ông Hải (người dũng cảm bắt cướp bị đâm trọng thương) được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy từ bệnh viện tỉnh Bình Dương, trong tình trạng khó thở, mất máu nhiều do vết thương bị dao đâm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng thực quản.  
Dù hơn 50 tuổi nhưng ông Hải vẫn luôn nhiệt huyết trong việc chống lại cái xấu.
Hơn 1 tuần có mặt tại bệnh viện để túc trực chăm sóc cho ông Hải, nhiều người thân của ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận tin ông bị kẻ cướp đâm.

Anh Nguyễn Bá Nhẫn (30 tuổi, con út ông Hải) chia sẻ: “Bố tôi làm bảo vệ cho một công ty, hằng ngày vì điều kiện không có nên phải mang cơm theo để ăn. Lúc tôi chạy tới hiện trường, thức ăn mà bố đem theo tới chỗ làm còn chưa kịp ăn, trong hộp cơm chỉ có ít cơm trắng, ít miếng đậu ve, một miếng thịt nhỏ xíu, tôi nhìn mà ứa nước mắt”.
Người thân của ông Hải cho biết thêm, hồi trẻ ông Hải từng làm công an viên ở xã (quê nhà Tây Ninh) đến bây giờ vẫn giữ cái tính ghét kẻ xấu, hễ thấy chuyện bất bình là ông ra tay. Nhiều người còn cho biết đã có lần ông Hải bắt một lúc 4 tên tội phạm ma túy. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ bản tính hành hiệp trượng nghĩa đó của ông. 
Ông Hải khẳng định vẫn còn sức để đấu với bọn tội phạm. 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hải chia sẻ: "Rạng sáng 30/11, khi tôi đang trên đường đi làm, thấy một phụ nữ đang bị một người đàn ông khống chế giật chiếc giỏ để cướp tài sản, tôi liền chạy đến hỗ trợ thì tên này giật túi xách bỏ chạy.

Hắn chạy được khoảng 300m thì tôi đuổi kịp nắm được đầu. Sau đó, tên này bất ngờ quay lại dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực của tôi rồi chạy mất.

“Bị trúng dao của tên cướp, tôi mất rất nhiều máu, tôi phải dùng tay để bịt vết thương nhưng máu vẫn chảy ướt hết áo. Sau đó được người dân đưa đến trạm y tế phường, rồi đưa lên bệnh viện tỉnh Bình Dương rồi lại chuyển lên Chợ Rẫy tôi mới sống được tới bây giờ”, ông Hải cười.
Khi được hỏi, sau vụ này ông còn dám bắt cướp nữa không, ông Hải cười nói: “Tôi bắt cướp từ thời trẻ đến giờ rồi chứ đâu phải bây giờ mới bắt, nhiều lúc một mình tôi chống chọi với cả 4, 5 tên nhưng tôi có ngán đâu. Giờ mấy cái vết thương nhỏ này thì ăn thua gì, khi nào tôi già yếu, hết sức đấu với bọn cướp thì thôi”.
Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen và thưởng nóng cho ông Hải đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Lê Ánh
Được biết, cuộc sống của gia đình ông Hải rất vất vả, ông làm bảo vệ chỉ đủ sống qua ngày trong khi đó con trai ông thì làm công nhân chỉ đủ nuôi vợ và 2 đứa con nhỏ nên khi ông nằm viện gia đình gặp phải rất nhiều khó khăn.
Chiều 6/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hành động dũng cảm của ông Hải là rất đáng trân trọng, gia cảnh ông Hải khó khăn nên bệnh viện sẽ miễn viện phí đồng thời sẽ quan tâm chăm sóc điều trị cho ông đến khi xuất viện.

Trước đó Công an tỉnh Bình Dương cũng tặng ông Hải giấy khen cùng 5 triệu đồng. Người nhà chị Dung (người được ông Hải ra tay giúp đỡ) cũng đến thăm, chia sẻ động viên ông.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Bình Dương đang phối hợp với Công an TX.Thuận An (Bình Dương), dồn toàn lực truy bắt tên cướp đã đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Hải.
Video: Bắt gọn bộ đôi chuyên che biển số xe để đi cướp giật

Lê Trai

Bình luận
vtcnews.vn