Người hâm mộ: Ước Hồng Sơn, Huỳnh Đức trẻ lại 15 tuổi

Thể thaoThứ Tư, 28/11/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- 'Mong sao thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn trẻ lại 15 tuổi để vực dậy nền bóng đá nước nhà", đó là một trong nhiều ý kiến độc giả sau thất bại của ĐTVN.

(VTC News)- 'Mong sao thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn trẻ lại 15 tuổi để vực dậy nền bóng đá nước nhà", đó là một trong nhiều ý kiến độc giả sau thất bại của ĐTVN trước Philippines tối 27/11.


Không còn đau đáu, ấm ức như thất bại của U23 Việt Nam cách đây một năm, người hâm mộ bình thản đón nhận tin bại trận ĐTVN bay về từ Bangkok...

Vài năm trở lại đây, từ Sea Games 25, AFF Cup 2010 rồi Sea Games 26 ở Indonesia, bóng đá Việt đều buồn nhiều hơn vui. Và có lẽ, đã trải qua quá nhiều trạng thái hụt hẫng, những fan hâm mộ trái bóng tròn đã có cái nhìn thực tế hơn về thực lực đội nhà, điển hình như trận thua 0-1 trước Philippines trong lượt trận 2 bảng A AFF Cup 2012.

Như bạn đọc Thành Vinh đã nói: “Đội tuyển Việt Nam đã quay về đúng bản ngã của mình, người hâm mộ
không kỳ vọng quá nhiều ở AFF lần này. Những gì được thổi phồng bấy lâu nay đã xẹp. Nào là đứng đầu ĐNÁ, nào là thể lực tiến bộ rõ rệt, nào là những ngôi sao bạc tỉ...

Tuyển VN 80% dừng bước sớm tại vòng bảng AFF Cup 2012 (Ảnh: Quang Minh)

Với giải đấu V.League nhộn nhạo, tiền bạc vung tía lia, không có một trung tâm đào tạo cầu thủ cho ra hồn thì làm sao có một đội tuyển chất lượng. Các cầu thủ chỉ đá theo bản năng và phương pháp thì khô cứng theo sách vở. Cần xem xét lại những vấn đề và giải quyết triệt để.

Nên đầu tư từ gốc, còn không thì để dành tiền cho các môn thể thao khác. Chúc mừng Thầy trò ông Hùng được nghỉ ngơi sớm. Buồn”.

Học cách đá bóng trước khi chơi bóng

Nói đá bóng là bởi chúng ta chưa thể đạt tới trình độ chơi, đùa giỡn với trái bóng. Trước khi nghĩ tới phô diễn, khoa trương kỹ thuật, hãy học cách đá bóng một cách cơ bản.

Đó là ý kiến của độc giả Trần Thanh Tới: “Tuyển Việt Nam cần học chuyền bóng, nhận bóng, học chạy chỗ. Các tiền đạo hãy học cách di chuyển thay vì đứng một chỗ và bị cầu thủ đội bạn vây tứ phía. HLV hãy tập cách thay đổi thay vì bảo thủ”.

Lam Thanh Hà nhận định việc bị loại khỏi vòng bảng, dù có thành sự thật, cũng chẳng có gì lạ với tuyển Việt Nam vì đơn giản, đây là đội tuyển thi đấu tệ nhất AFF Cup lần này: “Họ chỉ biết đi bộ và chuyền bóng vào chân đối phương”.

Bạn đọc Phạm Minh còn phân tích khá dài về cách đội hình Việt Nam vận hành trên sân. Theo anh, các tiền vệ phòng ngự không làm tròn trách nhiệm, khi mất bóng giữa sân hoặc đội bạn có bóng chỉ lững thững chạy bộ về và đổ hết trách nhiệm lên hàng tứ vệ.

Còn bài tấn công quá đơn sơ và giản dị: chuyền bóng lẩn quẩn trên sân nhà rồi đưa xuống hai biên, gặp đội yếu thì tạt vào, gặp Philippines không biết làm gì luôn đành chuyền về. Không quá khó để các đội tìm cách hóa giải thế trận này.

Sai số quá nhiều trong đội hình Việt Nam tối 27/11 (Ảnh: Quang Minh)

Hoàng Trung Hiếu thất vọng tràn trề không phải vì đội tuyển thua mà là vì cách đội tuyển thua trận: “Không Thể Hiểu nỗi các cầu thủ đang làm gì trên sân. họ thi đấu kém đến vậy sao. hay chúng ta đang quá ảo tưởng rằng các cầu thủ tỷ đồng kia làm lên được điều gì.

Không phải là yếu mà là quá yếu. Chiến thuật thì không rõ ràng. Cầu thủ thiếu cố gắng. Không Phải chuyện thắng hay bại mà quan trọng là thi đấu ra sao.

Tôi nhớ Trận seagame 18 Tại Thái Lan Đội tuyển chúng ta Thua Thái lan 4-0 Thật đấy nhưng nhìn các anh thi đấu mà lòng vẫn nghẹn ngào Khâm phục. Bởi tinh thần thi đấu bất khuất dù thua 4-0 nhưng vẫn cố gắng hết mình vì lá cờ trên ngực.

Còn nhìn các cầu thủ bây giờ  thi đấu thì thôi rồi...Chuyên nghiệp gì lo các cầu thủ nhập tịch ko vì mầu cờ sắc áo nên ko dám cho đá. Chẳng thấy một quốc gia nào mà tuyển thủ lại không muốn lên tuyển đá vì sợ chấn thương khi về mất giá ở CLB. Quá sốc khi bóng đá lên chuyên nghiệp mà cầu thủ thì quá thiếu chuyên nghiệp lại còn tham”.

Ngôi sao cá tính, anh ở đâu?

Đã phải bỏ một trận thi đấu cầu lông của công ty chỉ để xem đội tuyển thi đấu, độc giả Đỗ Văn Hùng không khỏi thất vọng khi theo dõi trận đấu Việt Nam – Philippines. Anh sửng sốt trước màn trình diễn của những đôi chân chuyển nhượng trị giá bạc tỷ.

Đỗ Văn Hùng liên hệ với thế hệ vàng của những Huỳnh Đức, Minh Hiếu, Hồng Sơn để nhắc nhở các cầu thủ hiện tại về tinh thần thi đấu, tính đoàn kết và đặc biệt là cá tính trong bóng đá. Myanmar có Kyi Lin tuy nhỏ con nhưng hừng hực năng lượng, Thái Lan có Thonglao và Dangda, Philippines có ông thầy đặc biệt Michael Weiss. Họ đều để lại dấu ấn đậm nét tới thời điểm này của vòng bảng.

Còn Việt Nam? Công Vinh được săn đón nhiều nhất nhưng đóng góp trên sân quá nhỏ nhoi. “Cái ông Công Vinh đá trên sân mà mãi tôi chẳng thấy ông ấy đâu... Không biết ông ấy đá kiểu gì. Đáng lẽ phải để một tiền đạo khác vào sân ngay từ đầu.

Thành Lương đá tốt nhất nhưng vốn dĩ là tiền vệ cánh nên vai trò dẫn dắt lối chơi ở giữa sân hơi quá sức. Hơn lúc nào hết, tuyển Việt Nam cần những cá tính, những thủ lĩnh tinh thần có thể vực dậy đồng đội trong những lúc khó khăn nhất.

 Công Vinh không đóng góp nhiều trong vai trò tiền đạo duy nhất (Ảnh: Quang Minh)

Bạn đọc Trần Phương trong phút ngẫu hứng không tìm ra nổi một điểm tích cực từ trận đấu Việt Nam – Philippines đã viết đôi dòng tếu táo: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Vì nhờ có các bạn thua mà đường phố yên ắng, các anh công an ko phải làm việc vất vả, đường phố ko bị ô nhiễm vì khói xe, tiết kiệm tiền xăng xe cho hàng triệu người yêu đội tuyển”.

Tranh luận xung quanh trách nhiệm HLV Phan Thanh Hùng

Nguyễn Văn tin rằng thất bại không thể đổ hết lên đầu HLV trưởng bởi: “Đỗ lỗi cho HLV Phan Thanh Hùng như vậy là không công bằng chút nào, vì ai cũng thấy các cầu thủ đá như mơ ngủ không có tinh thần để đá như vậy có mời HLV Morinho về thì cũng chào thua mà thôi”.

Đồng quan điểm, Lê Quốc Vượng chia sẻ: “Cầu thủ mạnh ai nấy đá, tiền vệ thà chuyền bóng cho Thành Lương và Quốc Anh còn hơn là Công Vinh, có lẽ cầu thủ định bật ghế ông Hùng đây. Nhưng trong 1 giải đấu quan trọng như thế này thì không đẹp chút nào. Than ôi bộ mặt bóng đá VN là đây, với ĐTVN tôi đã mất niềm tin từ AFF cup 2010 rồi”.

Bằng Lăng Tím bênh vực “tướng” Hùng: “Nhìn chung mỗi người một nhận xét , vì thế nó rất đa chiều... theo tôi nghĩ khả năng các cầu thủ chỉ có vậy. Có muốn hơn cũng không được. Vì thế để ông hùng có những lựa chọn hợp lí cũng là rất khó”

Trái lại, độc giả Chu Đức Quý khẳng định nên thay HLV Phan Thanh Hùng bằng một HLV ngoại vì: “Ngay từ khi ông Hùng lên làm HLV Việt Nam tôi đã có linh cảm rằng HLV này chưa đủ trình và đẳng cấp để dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

 Xem lại ảnh thời kỳ hào hùng của thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn TẠI ĐÂY

Ông Hùng đã quá ưu ái những cầu thủ gà nhà như: Cao Cường, Hồng Tiến, Phan Thanh Hưng... Xin hãy từ chức đi ông Hùng và VFF nên thuê 1 HLV ngoại có uy tín để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Thực tế Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi nhưng chúng ta chưa có 1 HLV đủ tâm và lực giống như HLV Calisto, chúng tôi không trách các cầu thủ mà trách HLV chưa đủ tầm, trách VFF chưa đủ tâm tầm để đưa đội tuyển lên cao. Mong đội tuyển bị loại để các nhà làm bóng đá Việt Nam tỉnh giấc làm lại với V-league và đội tuyển quốc gia trong tương lai. Hãy tin vào tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

Hãy một lần thừa nhận mình dở!

Nhiều độc giả bày tỏ sự trăn trở với nền bóng đá nước nhà. Có ý kiến táo bạo nên bỏ hẳn lứa cầu thủ hiện tại, không đá bóng trong 10 năm, chỉ tập trung xây dựng mô hình học viện bóng đá trẻ giống HAGL Arsenal của bầu Đức.

“Người hâm mộ VN hãy chờ đấy. Khi học viện bóng đá HAGL của bầu Đức mà cho ra lò những cầu thủ giỏi và được thi đấu ở Asenal, về khoác áo đội tuyển thì khắc biết tay với mấy ông VFF!!! Lúc ấy không những Philippinnes mà ngay cả Dong Timor cũng phải dè chừng tuyển VN...!!!”, một độc giả bình luận hóm hỉnh.

Người lại hoang mang về phương hướng phát triển: “Với nhưng gương mặt cũ và nhìn lại hai trận đấu vừa qua tôi nhận thấy một điều chúng ta thất bại toàn diện về nền bóng đá. Không có sự mới mẻ , không chịu học hỏi, vẫn tin mình là một đội bóng thật sự mạnh nhưng những điều đó chỉ là trong suy nghĩ của những người làm trong liên đoàn bóng đá việt nam . Thật buồn khi đội tuyển chúng ta thi đấu tệ đến vậy, mong đây là một bài học để các cầu thủ trẻ của chúng tay không vấp phải trên con đường phía trước “.

Hoa Dại cùng chung suy nghĩ: “Chúng ta không nên hy vọng vào cái mà chúng ta không thể làm được. Đã đến lúc cần xem lại chiến lược của ngành thể thao Việt Nam. Không nên quá tốn tiền của cho bóng đá nam, theo tôi; nên đầu tư cho bóng đá nữ, các môn võ, cầu mây và các môn thể thao trí tuệ. Như thế mới là đúng hướng. Đừng quá dàn trải, tốn tiền cho bộ môn đầy tiêu cực này ở Việt Nam”.


>>> Xem lại ý kiến độc giả về Sea Games 26 tại ĐÂY và ĐÂY


Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ vđội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012 cũng như cách làm bóng đá của Việt Nam hiện tại, mời quý độc giả gửi về tòa soạn bằng cách điền thông tin vào phn "VIẾT THẢO LUẬN" bên dướimỗi bài viết.


Ban Thể thao VTC News

Bình luận
vtcnews.vn