Người Hà Nội tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

Thời sựChủ Nhật, 15/11/2015 09:08:00 +07:00

(VTC News) - Chiều ngày 15/11, Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội đã mở cửa tiếp đón mọi người vào đặt vòng hoa và viết lời chia buồn.

(VTC News) - Chiều 15/11, Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội đã mở cửa tiếp đón mọi người vào đặt vòng hoa và viết lời chia buồn tới những nạn nhân vụ khủng bố ở Paris.

Tại đây, hàng trăm con người không phân biệt màu da, sắc tộc đã nắm tay, tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bộ đêm 13/11 vừa qua và cùng thể hiện sự đoàn kết với nhân dân Pháp cũng như tất cả người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Trước cổng Đại sứ quán Pháp tại số 57 phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay từ sớm đã có rất đông người dân tới đây, họ mang theo hoa và tấm chân tình chia sẻ nỗi đau với dân tộc Pháp.
Trước cổng Đại sứ quán Pháp tại số 57 phố Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay từ sớm đã có rất đông người dân mang theo hoa và tấm chân tình chia sẻ nỗi đau với nước Pháp. 

An ninh trước cổng Đại sứ quán được thắt chặt, mọi người trước khi bước chân vào Đại sứ quán đều được kiểm tra kĩ càng.
An ninh trước cổng Đại sứ quán được thắt chặt, mọi người trước khi bước chân vào Đại sứ quán đều được kiểm tra kĩ càng. 
Những bó hoa tưởng niệm các nannj nhân xấu số trong vụ khủng bố kinh hoàng vừa qua.
Những bó hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố kinh hoàng vừa qua. 
Một bé gái mang theo bức tranh vẽ cờ Pháp, tháp Eiffel và dòng chữ: ‘Chúng tôi yêu Pasis’
Một bé gái mang theo bức tranh vẽ cờ Pháp, tháp Eiffel và dòng chữ: ‘Chúng tôi yêu Pasis’ 

Hàng ngàn bông hoa đã được đặt tại sảnh trước của tòa nhà Đại sứ quán.
Phía bên trong, hàng ngàn bông hoa đã được đặt tại sảnh trước của tòa nhà Đại sứ quán. 

Rất nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ niềm đồng cảm, tiếc thương sâu sắc với nhân dân Pháp
Rất nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ niềm đồng cảm, tiếc thương sâu sắc với nhân dân Pháp 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung viết lời tưởng niệm 
Trong lời chia buồn của mình, phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung viết bằng tiếng Pháp: "Chúng tôi có mặt tại đây hôm nay để tưởng niệm những nạn nhân của vụ khủng bố chết chóc nhất trong lịch sử nước Pháp và để thể hiện sự thống nhất với dân tộc Pháp. 

Nỗi đau này được chia sẻ bởi tất cả những người yêu hòa bình và các giá trị của nhân loại. 

Hành động man rợ này,  chỉ có thể làm chúng ta đoàn kết hơn, không phân biệt nguồn gốc, quốc tịch và tôn giáo.’ 

Trân trọng" (PV lược dịch)
Một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố.
Một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân xấu số trong vụ khủng bố. 

Những giọt nước mắt
Những giọt nước mắt 

Và những cái ôm thật chặt
Và những cái ôm thật chặt 

Tất cả cùng đồng cảm với nỗi đau của nước Pháp, không phân biệt sắc tộc, màu da và cách xa hàng ngàn cây số.
Tất cả cùng đồng cảm với nỗi đau của nước Pháp, không phân biệt sắc tộc, màu da và khoảng cách hàng ngàn cây số. 

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier nói ‘Điều mà kẻ thù chúng ta mong muốn là tàn phá nước Pháp và bắt nước Pháp phải quy hàng’ nhưng ông khẳng định nước Pháp và người dân thế giới sẽ không gục ngã trước chủ nghĩa khủng bố.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier nói: 'Nước Pháp và người dân thế giới sẽ không gục ngã trước chủ nghĩa khủng bố.' 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn