Người Hà Nội thổn thức trong cái lạnh giao mùa

Thời sựThứ Sáu, 14/09/2012 02:56:00 +07:00

(VTC News) – Cơn gió lạnh đột ngột ùa về giữa mùa thu khiến người Hà Nội náo nức xốn xang, và những người con Hà thành xa quê thổn thức đong đầy nỗi nhớ.

(VTC News) – Cơn gió lạnh đột ngột ùa về giữa mùa thu khiến người Hà Nội náo nức xốn xang, và những người con Hà thành xa quê thổn thức đong đầy nỗi nhớ.


Đã nghe rét mướt luồn trong gió…


Sáng nay (14/9), tiết trời Hà Nội chợt se lạnh trong phút giao mùa khiến người dân Thủ đô có cảm giác như nàng Đông vừa dạo bước qua đây.

Tại hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh người dân khoác những bộ quần áo mùa đông để chống lại cái lạnh đầu mùa. Các cửa hàng xả đồ thu đông đã lỗi mốt và trưng bày các hàng thu mới về cũng nhờ thế mà ăn nên làm ra trông thấy.

Gió lạnh khiến nhiều người phải mặc thêm áo ấm (Ảnh: K.V)

Gió lạnh rít từng cơn, nhưng người ta vẫn đổ xô ra đường để được tận hưởng phút giây giao mùa đó. Lá cây rơi xào xạc khắp các sân trường và các tuyến phố ở Hà Nội như Đê La Thành (Đống Đa), Kim Mã, Hoàng Diệu (Ba Đình)…làm sống lại nhiều kí ức đẹp trong lòng biết bao người.


Những người con của đất Hà thành hiện đang ở xa cũng thổn thức, đong đầy nỗi nhớ về một Hà Nội với những cơn gió lạnh đầu mùa không ở đâu có được.

Anh Nguyễn Tuấn Hưng – một người con của đất Hà thành chia sẻ: “Sau khi ra trường, tôi đã phải vào Vũng Tàu làm dầu khí. Nhưng trong trái tim tôi luôn hướng về Hà Nội. Giờ đây sống ở Sài Gòn náo nhiệt, tấp nập, không có mùa thu, không có cái lạnh tôi lại càng nhớ Hà Nội hơn…”.

Nữ sinh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thả hồn theo những cơn gió lạnh đầu mùa (Ảnh: K.V)

Không ít người hiện đang sinh sống và làm việc ở miền Nam thậm chí còn muốn rũ bỏ những bộn bề công việc, trở lại Hà Nội để được đắm mình trong cái se lạnh phút giao mùa. 


Tại hồ Hoàn Kiếm, nhiều cụ già ngồi thả hồn theo những cơn gió “lạ”, thiếu nữ hồn nhiên để tóc dài bay trong gió khiến trái tim du khách nước ngoài cũng phải xao xuyến.

Michel Gondry – du khách người Pháp chia sẻ: “Nụ cười rạng rỡ của các thiếu nữ Hà thành khiến tôi có cảm giác ấm áp như đang thưởng thức ly rượu vang cạnh lò sưởi tại quê hương mình vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Thời tiết ở đây thật mát mẻ, dễ chịu và các bạn trông thật tươi mới với nhiều kiểu thời trang rất ấn tượng”.

Nhiều cụ già mặc áo khoác ra Hồ Gươm đón cơn gió lạnh đầu mùa (Ảnh: Bá Thắng)


Tại những quán trà đá vỉa hè, những người xa lạ bỗng xích lại gần nhau hơn để có thể cùng trò chuyện rôm rả về một chủ đề chung đó là những cơn gió lạnh đầu mùa. Thế mới thấy, cái lạnh không chỉ gợi buồn, gợi nhớ mà còn gợi cả những yêu thương.

Đâu đó trong những quán café có không gian ấm cúng, nhiều đôi bạn trẻ lên kế hoạch hẹn hò để xua tan đi cái lạnh như ở giữa mùa đông. Người ta vẫn thường nói, mùa đông mới là mùa của cảm xúc, mùa cưới, mùa yêu, mùa kỉ niệm… Nhưng thật lạ, cái lạnh phút giao mùa đã khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông yêu thương.

Đường phố như thay da đổi thịt, nhịp sống như chậm lại để lắng nghe từng “hơi thở” của gió.

Các diễn đàn, mạng xã hội tràn ngập…gió


Nhiều hot girl xao xuyến trước phút giao mùa (Ảnh: Internet)

Sau một đêm trời đổi gió, trên hầu hết các diễn đàn, mạng xã hội lớn ở Việt Nam ngập tràn cảm xúc về gió lạnh đầu mùa. Những chàng trai, cô gái với tâm hồn lãng mạn cũng được dịp trổ tài văn chương của mình về trời thu.


Không ít áng thơ trữ tình về mùa thu của các thi nhân xưa được cư dân mạng dẫn lại để lột tả những cung bậc cảm xúc của họ. Những lời nhắn nhủ đầy yêu thương người ta gửi đến nhau cũng khiến cái se lạnh đầu mùa trở nên đầy ý nghĩa.

Cư dân mạng đua nhau chia sẻ cảm xúc về mùa thu (Ảnh: K.V)

Vậy là thu Hà Nội - mùa thơ mộng nhất trong năm của Thủ đô đã chính thức về…


Thu về mảnh dẻ bước chân êm
Mong manh sương thoáng mờ y xiêm
Gió thơm đẹp lối xôn xao lá
Rung hoa làm gợn nguồn trăng đêm
...

(Trích Mùa thu đã về - Vũ Hoàng Chương)

Minh Quân - Bá Thắng

Bình luận
vtcnews.vn