Người Hà Nội ngộp thở sống trong khói rơm rạ ngày nắng gắt

Thời sựThứ Tư, 22/06/2016 10:16:00 +07:00

Sau mùa gặt, bên cạnh niềm vui với thành quả lao động của mình, người dân ngoại thành Hà Nội lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi mang tên khói rơm.

 Rơm rạ được đốt ở các cánh đồng sau mùa vụ, khói rơm theo gió bay vào các ngôi làng cạnh đó. Ảnh chụp tại cánh đồng thôn Khánh Vân (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP Hà Nội)

Khói rơm rạ len lỏi vào các ngôi nhà. Người dân luôn phải đóng kín những cánh cửa. Ảnh chụp tại thôn Lạc Thị (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) 

Những đống rơm to nhỏ được đốt ngay sau nhà dân, khói mù mịt. Ảnh chụp tại thôn Lạc Thị. 

Khói rơm rạ tạo thành một lớp "sương độc" bao phủ lên các ngôi làng. Khói có tính cay, dễ gây các bệnh về đường hô hấp. Ảnh chụp tại thôn Vĩnh Trung (xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) 

Những đống rơm cháy đỏ lửa, đốt ở cạnh khu dân cư hoặc các con dường gây nguy hiểm cho mọi người. Ảnh chụp tại thôn Vĩnh Trung. 

 Những đống rơm cháy âm ỉ tới sáng, người dân chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì năm nào cũng thế.

Hầu hết những đống rơm to thường được đốt vào buổi chiều tối, cháy âm ỉ suốt đêm. 

Trẻ em, người lớn đều phải bịt mũi, đeo khẩu trang vì mùi khói. 

Đống rơm đã cháy thành tro sau một đêm. Người dân thường sử dụng tro để bón cho cây trồng hoặc bán với giá 10 nghìn đồng/kg. 

(Nguồn: Kiến Thức)
Bình luận
vtcnews.vn