Người Hà Nội có thể bị 'chôn vùi' khi có sự cố

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 04:25:00 +07:00

(VTC News) - Trong những đường ngõ hẹp ngoằn nghèo mọc lên những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo. Và nếu như xảy ra sự cố thì lực lượng cứu hộ... bó tay.

(VTC News) - Việc xây dựng nhà ở không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi có sự cố khiến người Hà Nội đang đứng trước nhiều mối lo.

Vụ nổ khí gas sập nhà làm hai cháu bé bị vùi lấp trong đống bê tông dẫn tới tử vong, vợ chồng chủ nhà cũng phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch xảy ra hôm 03/11 tại Hà Nội đã gióng lên một hồi chuông báo động về cách sử dụng bếp gas trong gia đình. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho việc xây nhà trái phép, không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi có sự cố.

Hồi tháng 3/2011, người Hà Nội đã có một phen “hú vía” khi một ngôi nhà trên phố Huỳnh Thúc Kháng bỗng dưng đổ sập, ngôi nhà 5 tầng trong chốc lát chỉ còn là bê tông vụn do việc cơi nới, xây dựng không đảm bảo kỹ thuật cũng như an toàn.

Trong những đường ngõ hẹp ngoằn nghèo giữa Hà Nội mọc lên những ngôi nhà "siêu mỏng, siêu méo". Và nếu như xảy ra sự cố thì lực lượng cứu hộ cũng phải..."bó tay".

Sau sự cố này, người ta mới kiểm tra lại độ an toàn của các ngôi nhà, và phát hiện có hàng chục ngôi nhà đang bị nghiêng, bị lún, nứt tường… Nhưng cho tới nay, biện pháp xử lý vẫn mang tính chất tình thế, cũng chỉ là cải tạo, nâng cấp. Do vậy, những ngôi nhà này hoàn toàn có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Vụ sập nhà làm 2 cháu bé tử vong tại phố Tạ Quang Bửu 4 ngày trước nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản đó là việc ngôi nhà không đảm bảo an toàn do xây dựng trái phép, cơi nới một cách tuỳ tiện, lại nằm sâu trong ngõ nên các phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận được.

Không một xe chữa cháy nào hay một xe cẩu nào có thể với tới được khu nhà trong ngõ hẹp này...

Ông Nguyễn Đức Thảo, Tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, HN) khẳng định với PV rằng ngôi nhà bị sập của anh chị Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân có diện tích 13m2, đã sử dụng cách đây 12 năm, vào thời điểm đó chỉ là một căn nhà cấp 4. Quá trình sinh sống tại đây anh chị Minh Ngân đã cơi nới thêm 2 tầng và 1 tum không có giấy phép, khi sự cố nổ khí gas xảy ra, phần bị cơi nới trái phép đã hoàn toàn đổ sập.

Khảo sát trên địa bàn Hà Nội, theo ghi nhận của PV, hầu hết các khu dân cư rất đông đúc, việc lấn chiếm, xây dựng nhà ở không có giấy phép, thậm chí việc cơi nới diễn ra rất tự phát, không đảm bảo quy trình kỹ thuật diễn ra rất phổ biến ở các quận nội thành như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân…

Khó ai có thể hình dung, Hà Nội là một nơi chứa nhiều nguy cơ bị "chôn vùi" như thế này.

Đặc biệt, việc các ngôi nhà “siêu mỏng”, “siêu méo” được xây dựng ngang nhiên trong các khu vực dân cư đã làm cho các con ngõ trở nên chật hẹp, vòng vèo. Các hộ dân khi xây lên tầng hai đều cố tình lấn ra, khiến cho các ngõ gần như không có ánh sáng. Tiêu chuẩn an toàn xây dựng còn không được đảm bảo, chứ chưa nói đến an toàn về cháy nổ…

Đáng nói hơn, trong những con ngõ này, khi xảy ra sự cố việc hai chiếc xe máy tránh nhau đã rất khó, chưa nói đến việc tạo điều kiện để các phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Với một hệ thống dây điện chằng chịt, cũ kỹ bao quanh, nguy cơ chập điện, cháy nổ vẫn luôn rình rập những con ngõ nhỏ này.

Những căn nhà xập xệ và cơi nới mọc lên khắp nơi. Không ai kiểm tra hoặc đảm bảo nó đủ an toàn trong công tác PCCC.

Hà Nội cũng là nơi tồn tại nhiều khu tập thể, đa số các khu tập thể này được xây dựng cách đây 30 – 40 năm nên rất cũ kĩ. Thế nhưng, tình trạng cơi nới, xây tum ở mỗi căn hộ diễn ra phổ biến, tầng trên làm to hơn tầng dưới. Việc này làm cho các ngôi nhà đã quá cũ kĩ này trở nên “quá sức”. Nhiều khu tập thể ở quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy đã có biểu hiện nứt nẻ rất nguy hiểm.

Với kiểu xây dựng tự phát, bất chấp sự quản lý của cơ quan chức năng, bất chấp tiêu chuẩn an toàn về xây dựng cũng như các biện pháp phòng chống tai nạn, cháy nổ, những ngôi nhà này hoàn toàn có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Do vậy, nguy cơ người Hà Nội sẽ bị bê tông ‘vùi lấp” vẫn luôn tiềm ẩn.

Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn