'Người đẹp xứ Thanh' treo cổ: Chỉ là 'màn kịch'?

Thời sựThứ Sáu, 20/12/2013 04:24:00 +07:00

Vị TGĐ Công ty xi măng Vicem Tam Điệp cho rằng đây chính là "màn kịch" mà Phạm Thị Ngọc Lan dựng lên để gây sức ép, gây rối trật tự công cộng.

Vị TGĐ Công ty xi măng Vicem Tam Điệp cho rằng đây chính là "màn kịch" mà Phạm Thị Ngọc Lan dựng lên để gây sức ép, gây rối trật tự công cộng.

Sự việc “người đẹp xứ Thanh” Phạm Thị Ngọc Lan treo cổ tự vẫn trước cổng trụ sở Công ty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình) ngày 17/12/2013 đã gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Tuy nhiên, trước sự việc gây “chấn động” trên ông Nguyễn Sĩ Ngọc - Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty xi măng Vicem Tam Điệp cho rằng, đó là sự giả vờ, đóng kịch của gia đình chị Lan nhằm gây sức ép, làm rối loạn an ninh trật tự.

 Trưa 17/12, Phạm Thị Ngọc Lan đã treo cổ tự vẫn trước cổng công ty xi măng Tam Điệp (Ninh Bình)
Trưa 17/12, Phạm Thị Ngọc Lan đã treo cổ tự vẫn trước cổng công ty xi măng Tam Điệp (Ninh Bình) 
Vị TGĐ Cty cũng phủ nhận việc ông vay của gia đình chị Lan hơn 100 cây vàng. Bởi trước đó, gia đình chị Lan cáo buộc ông Ngọc vay 180 cây vàng để trả nợ tiền lương cho công nhân trong nhà máy. “Sau khi tiếp nhận được đơn tố cáo của cô Lan về việc tôi có vay hơn 100 cây vàng để trả nợ lương cho công nhân, Tổng Cty xi măng đã yêu cầu tôi làm báo cáo, đồng thời tiến hành thanh tra sự việc trên", ông Ngọc cho biết.

Giải thích cho những cáo buộc liên quan đến số tài sản mà chị Lan đã cho ông mình vay, nhưng chưa đòi lại được, ông Ngọc cho biết: “Đó là chuyện gia đình chị Lan tự dựng lên. Thật ra, gia đình chị Lan làm gì có đủ số tiền ấy mà cho tôi vay”(!?)

Ông Ngọc lấy dẫn chứng: “Nếu gia đình chị Lan nói tôi vay hơn 100 cây vàng thì phải có chứng cứ đàng hoàng như chứng từ, giấy vay tiền… mới có thể buộc tội tôi. Còn chuyện chị Lan nói tôi vay vàng là sự bịa đặt và vu khống”.
 'Người đẹp xứ Thanh' đã dựng lên 'kịch bản' cho cái chết hụt của mình?
Trước sự việc trên, khi nói về bản chất chị Lan, ông Ngọc cho rằng, chị Lan là một người có nhiều mưu mô, đồng thời vị Tổng giám đốc này cũng có thể lường trước được những thủ đoạn trong phạm vi giới hạn cho phép mà “người đẹp xứ Thanh” có thể làm với mình.

Tuy nhiên, sự việc chị Lan có hành động tự tử trước cổng Cty là điều nằm ngoài “trí tưởng tượng” của ông. “Nhiều lần cô ta nhắn tin đe dọa tôi, đồng thời đòi lại hơn 100 cây vàng. Cô ta còn đe dọa tôi nếu không trả nợ thì sẽ biết cô ta. Còn việc cô Lan tự tử thì tôi cũng không nghĩ đến và hết sức bất ngờ”.

Trước sự việc nhiều lần chị Lan nhắn tin đe dọa và đòi nợ và uy hiếp mình, ông Ngọc đã nhiều lần báo cáo cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. “Trước những lời lẽ đe dọa trên điện thoại, công an đã tịch thu điện thoại của cô ta để tiến hành điều tra những cáo buộc mà cô ta đã gây vu khống tôi. Tuy nhiên qua quá trình điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã kết luận những tin nhắn và tố cáo của cô Lan đều do cô ta dựng lên để gây rối trật tự an ninh”, ông này nói thêm

Trước đó, như đã thông tin, trưa 17/12, tại Cty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình), nhiều người dân phát hiện ra “người đẹp xứ Thanh” Phạm Thị Ngọc Lan (SN 1976, trú tại TP. Thanh Hóa) đã treo cổ tự tử ngay trước cổng trụ sở Cty.

Được biết, Phạm Thị Ngọc Lan là cô gái nổi tiếng xinh đẹp ở Xứ Thanh, người được coi là bạn gái của ông Nguyễn Sĩ Ngọc, Tổng giám đốc Cty xi măng Vicem Tam Điệp (Ninh Bình).

Tuy nhiên, trước vụ việc treo cổ của chị Lan, nhiều người đồn đoán là có liên quan đến chuyện tình vụng trộm gần 20 năm giữa Ngọc và Lan (từ lúc 17 tuổi) với ông Ngọc.

Nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc con gái tự tử, bà Loan cho rằng: “Mấy năm trước, ông Nguyễn Sĩ Ngọc có vay của con gái tôi vàng để trả lương cho công nhân, nhưng chưa trả được. Nay Ngọc Lan đi đòi nhưng bị ngăn cản nên mới làm chuyện dại dột như thế”.




Theo GDVN
Bình luận
vtcnews.vn