Người đẹp và đại gia: Ai là thỏ non, ai là cáo già?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/06/2014 11:12:00 +07:00

Thỏ non gặp cáo già xem ra lấy được đồng tiền của các đại gia cũng chẳng dễ chút nào.

Thỏ non gặp cáo già xem ra lấy được đồng tiền của các đại gia cũng chẳng dễ chút nào.

Qua những lời chia sẻ của Diễm Hương, Ngọc Thúy mới đây mới thấy được đằng sau câu chuyện lấy đại gia của các người mẫu, hoa hậu. Cả hai đến với nhau đều có mục đích.

Tuy nhiên thỏ non gặp cáo già xem ra lấy được đồng tiền của các đại gia cũng chẳng dễ chút nào. Thậm chí trả giá đắt?

Đại gia lấy người đẹp về chỉ làm đẹp và sinh con

Sau khi quen nhau chóng vánh, năm 2006, siêu mẫu Ngọc Thúy đã làm lễ thành hôn với ông Nguyễn Đức An, một doanh nhân, Việt kiều Mỹ cũng đã có một đời vợ. Sau đám cưới, cô sang Mỹ sống và làm việc trong công ty riêng của chồng. Tuy nhiên chưa đầy hai năm chung sống, hai người đã ra tòa ly dị.

Ngọc Thúy tâm sự về cuộc đời làm vợ đại gia của mình: 'Anh ấy lấy vợ chỉ để sinh con, làm đẹp, chứ đừng tham gia các thứ khác khiến những gì tôi nói ra chỉ là lời của một đứa trẻ con'.

Tương tự, để có cuộc sống sung sướng, Diễm Hương đã kết hôn với đại gia Trường Chinh, Chủ tịch HĐQT công ty bất động sản Việt Hân, người đã có hai đời vợ và hai người con.

Ba năm chung sống với đại gia Trường Chinh, cuộc sống của Diễm Hương như một bà hoàng. Cô kể: 'Nhà có hai vợ chồng nhưng anh ấy thuê đến 5 người giúp việc, tôi không phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc thoa kem dưỡng da mà cũng có người làm giúp.

Mỗi bữa cơm phải đủ năm món, vị trí đầu bàn dành cho chủ nhà luôn để cho tôi ngồi, khi nào tôi ăn thì anh ấy mới ăn. Muốn ra đường đi đâu là có tài xế đưa đi.

Anh ấy muốn dùng đồng tiền để trói tôi ở nhà nên tôi muốn gì là có ngay. Sống trong lâu đài nhưng nhất cử nhất động của tôi đều bị giám sát bằng camera, tôi đi chơi với bạn bè cũng không được, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Ngọc Thuý
Ngọc Thúy và chồng đại gia Đức An 
Thậm chí, tôi nói muốn đi karaoke với bạn bè là ngay sau đó trong nhà sẽ có ngay một dàn máy hát, đầu thu tốt nhất. Tôi không biết nhậu nhưng mấy người bạn thỉnh thoảng rủ đi ngồi cùng, anh ấy biết được là mua vài thùng bia để trong nhà và không cho tôi ra đường'.

Cuộc sống của Diễm Hương với đại gia là như vậy: 'Có lúc, suốt cả tuần mà vợ chồng nói chuyện chưa được 30 phút. Công việc bế tắc nên anh đi làm về nhìn tôi xong là vào phòng làm việc khóa trái cửa lại để suy nghĩ. Khi đi du lịch, cả hai cũng không nói với nhau một lời, bởi quan điểm của anh ấy chỉ cần bên cạnh nhau là đủ nhưng với tôi thì không'.

Qua những lời kể của các hoa hậu, người đẹp mới thấy họ được các đại gia lấy về chỉ để làm đẹp, làm đồ trang trí cho cuộc sống của họ và sinh con. Thế mới biết được nỗi khổ của hoa hậu.

Chia tay đại gia đâu có dễ?

Tuy nhiên, sống với đại gia, sống trong nhung lụa đâu có dễ. Cái giá của việc ở nhà lầu xe hơi, đi xe sang, xài hàng hiệu, Diễm Hương đã có ba năm phải sống với người chồng ghen tuông và thường xuyên bị đánh đập, bạo hành tinh thần.

Rồi khi ly hôn, đại gia này sẵn sàng dìm Diễm Hương xuống đáy khi nói sự thật về việc Diễm Hương lừa lối khiến hoa hậu mất tất cả và được gắn vào cái danh hoa hậu nói dối.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thế mới biết lấy được đồng tiền của đại gia đâu có dễ. Và sau sự cố vừa qua, Diễm Hương thừa nhận rằng bây giờ cô sợ lắm hai từ: đại gia.

'Nhiều người bảo lấy chồng đại gia là sướng nhưng cứ thử đi rồi biết sướng đến đâu!' - Diễm Hương cay đắng nói.
Diễm Hương
Diễm Hương và hình ảnh cô cung cấp cho báo giới minh chứng việc bị chồng bạo hành 
Còn người mẫu Ngọc Thúy,  xót xa thừa nhận rằng lấy đại gia cái gì cũng có giá của nó. Không chỉ là đánh mất tình thân gia đình, đổ vỡ hôn nhân hay cảnh sống tha hương, mà còn cả những nỗi mất mát về danh dự.

Ngọc Thúy kể: 'Đó là khi vừa cùng hai con đặt chân đến Mỹ vào bốn năm trước. Không có lấy bạn bè người thân, tôi một mình tự tập lái xe, tự mày mò nơi cần đến bằng bản đồ trên điện thoại di động, tiếng Anh chỉ biết giao tiếp đơn giản, nói thẳng là mới bập bẹ. Có lúc tôi sụt còn 47 kí lô, mất sức và đôi lần ngất xỉu khi ở ngoài đường.

Những năm tháng đó ám ảnh tôi đến tận giờ, nhất là những buổi chiều tối, đón con ở trường về, ba mẹ con dìu dắt nhau băng qua dãy hành lang dài hun hút, vắng lặng im ắng đến ghê người. Tôi sợ! Sợ đến mức sau khi rời khỏi nơi đó, không bao giờ tôi dám thuê hay ở chung cư như thế nữa'.

Ngọc Thúy không ngần ngại cho biết: 'Nếu ai đó trải qua gần 8 năm bị nhấn chìm đày đoạ trong những trò đê hèn kinh tởm nhất trên đời này như tôi, thì mới hiểu tại sao giờ đây tôi luôn thẳng tay với những chiêu trò vô lương tâm một cách quyết liệt như vậy.

Nếu là các bạn, thì không chắc mọi người có sự chịu đựng được đến giờ này đâu.... Ly hôn trên giấy là cách anh ta muốn trói buộc tôi và kiểm soát tôi cả đời theo ý anh ta. Kiểu không thì ra đường em nhé! Nên ngoan ngoãn mà phục tùng anh. Ai ngờ tôi ra đi... ngoạn mục'
, Ngọc Thúy nói.

Ngọc Thúy còn vạch mặt người chồng lắm của nhiều tiền Đức An: 'Nàng này không biết là thứ bao nhiêu rồi nếu chỉ tính về người đẹp trong giới... Không hiểu nổi thiếu đại gia hay đàn ông đến mức mà cả đám phụ nữ đi nhào đầu vào một người mà tiếng tăm đã quá ô nhục chỉ vì... tiền thôi sao?'.

Đau đớn nhất của việc chia tay đại gia, Ngọc Thúy và Diễm Hương đều phải chịu nỗi đau kinh khủng nhất của cuộc đời đó là đều bị mẹ đẻ quay lưng nói xấu.

Chính bố mẹ đẻ của Ngọc Thúy, ông bà Bê vẽ ra trước mắt công chúng con gái mình là một cô gái có lối sống buông thả, không chịu làm ăn, không ý thức được trách nhiệm của một người con – người mẹ trong gia đình. Chính bố mẹ đẻ Ngọc Thúy tố cáo cô nghiện ngập, gửi bưu kiện khiêu khích cha mẹ đẻ, bạo hành mẹ đẻ...

Không chỉ dừng lại ở đó, bà Bê sau khi đứng về phía con trong vụ tranh chấp tài sản bỗng nhiên cũng quay ngoắt 180 độ và khẳng định khối tài sản hiện tại của Ngọc Thúy tại Việt Nam hoàn toàn là do tiền của đại gia Đức An mua và nhờ Thúy đứng tên do không phải là công dân Việt Nam.

Giải thích cho hành động thay đổi chớp nhoáng này, bà Bê nói là vì không muốn hai đứa cháu Angelia và Valentina phải chịu thiệt thòi vì người mẹ sa đọa. Và chính những hành động này của bố mẹ Ngọc Thúy đã khiến cô từng nghĩ đến cái chết và đây là lần đầu tiên cô có ý định tự sát.

Rồi cũng chính mẹ đẻ của Diễm Hương công khai tố cáo con gái ở chốn đông người, với sự tham gia của giới truyền thông và các ngôi sao nổi tiếng.

Khi chương trình sắp diễn ra, phía bên ngoài sân khấu, mẹ của Diễm Hương bất ngờ xuất hiện và gây chú ý khi nói chuyện lớn tiếng. Bà liên tục tố cáo và chỉ trích con gái: 'Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi muốn nói rằng cô ấy không xứng đáng là giám khảo của cuộc thi này'.

Lý do cho hành động đầy bất ngờ của mẹ Diễm Hương vẫn đang là câu hỏi lớn cần lời giải đáp, nhưng cũng giống như vụ việc của Ngọc Thúy, liệu hành vi của mẹ đẻ Diễm Hương có bàn tay của con rể đại gia?

Người đẹp lấy đại gia để sống cuộc sống nhung lụa giàu sang còn đại gia lấy người đẹp về để trang trí làm đẹp, sinh con. Xem ra, cả hai đều có mục đích của mình, nhưng  thỏ non sao đấu lại được với cáo già.

Với kinh nghiệm dày dạn trên thương trường và lọc lõi trong cuộc sống, sau khi chia tay các người đẹp phải trả những cái giá quá đắt.

Theo 24h

Bình luận
vtcnews.vn