Người đàn ông liều chết ôm quả 'bom gas' đang cháy cứu vợ và hàng chục học sinh

Thời sựThứ Năm, 11/06/2015 04:30:00 +07:00

Người đàn ông liều chết ôm bình gas đang bốc cháy bê đi nơi khác với hy vọng cứu tính mạng cho vợ và hàng chục học sinh.

(VTC News) - Người đàn ông liều chết ôm bình gas đang bốc cháy bê đi nơi khác với hy vọng cứu tính mạng cho vợ và hàng chục học sinh.

Nhiều người dân ở Khu tập thể giáo viên Ninh Hiệp, xóm 5, xã Ninh Hiệp, GiaLâm, Hà Nội vẫn còn thót tim mỗi khi nhắc lại vụ cháy bình gas kinh hoàng xảy ra cáchđây khoảng 2 tháng tại nhà ông Dương Mạnh Thảo (SN 1963) trú cùng địa chỉ trên.
Liều chết ôm quả 'bom gas' bốc cháy
Ông Dương Mạnh Thảo kể lại sự việc với phóng viên.
Tiếp xúc với PV VTC News, ông Thảo cho biết, có một khoảng thời gian ông từng làm bảo vệ cho Công ty TNHH Khí đốt GiaĐịnh (Công ty gas Gia Định) cách nhà chừng 1km. Từ năm 2011, ông đã sửdụng gas của công ty này để đun nấu. Trung bình mỗi tháng ông sẽ đổi 1bình gas.
Khi xe của nhà máychở gas đi phân phối, ra tới cổng thì ông Thảo hoặc các anh em quen biếtsẽ mua luôn một hai bình vì như vậy sẽ rẻ hơn được khoảng 100.000đ.

Trưa 11/4/2015, ông Thảo về nhà nấu cơm. Khi ông Thảo đi ra phía ngoài để lấy mấy quả sấu cho vào nồi canhthì phát hiện sự việc bất thường.
“Vừabước ra được vài bước chân thì tôi nghe thấy tiếng xì mạnh. Tôi quay lại thì thấy gas từ cổ bình phun thẳng lên trời.Lúc này lửa từ bếp gas đang nấu cũng bén lên trần nhà. Tôi lao tới thòtay khóa van lại nhưng không có tác dụng vì có thể gas phụt ra từvết nứt ở cổ bình,” ông Thảo kể.
Nhiều vết thương trên cơ thể ông Thảo sau vụ cháy bình gas.
Khiphát hiện sự cố từ bình gas, ông Thảo linh tính nó có thể nổ bất cứ lúc nào.Nếu ông cùng vợ lập tức chạy ra ngoài thì có thể thoát thân nhưngvì nghĩ tới tính mạng những người xung quanh, đặc biệt là 35 cháunhỏ đang ngồi học ở ngôi nhà bên cạnh, ông Thảo liều mình lao vào ôm lấybình gas đang rực lửa lao ra ngoài bếp.

Tôi quay lại thì thấy gas từ cổ bình phun thẳng lên trời. Lúc này lửa từ bếp gas đang nấu cũng bén lên trần nhà. Tôi lao tới thò tay khóa van lại nhưng không có tác dụng vì có thể gas phụt ra từ vết nứt ở cổ bình.
Ông Dương Mạnh Thảo
“Tôi nhắm mắt, mặtngoảnh đi chỗ khác rồi ôm bình gas ra đặt ở lối đi bên ngoài. Do khu tậpthể hẹp, lối thoát duy nhất đã bị bình gas chặn lại. Lúc này vợ tôi vẫnở trong nhà. Tôi cố gắng trấn tĩnh quay lại bảo vợ tôi chui xuống gầmgiường để hạn chế thương vong nếu bình gas phát nổ.

Cùng lúc đó, nghe tiếng hô hào của vợchồng tôi, một số người hàng xóm cách đó vài mét đãnhanh chóng chạy tới giúp vợ chồng tôi phá cửa sổ, thoát thân ra ngoài,” ông Thảo nhớ lại.
Cũngtheo ông Thảo, sau đó gas từ bình tiếp tục phụt thẳng lên trời, cháyrừng rực lửa trong khoảng 15 phút, đến khi hết gas trong bình mới thôi,may không phát nổ.
Sau khi sựviệc xảy ra, ông Thảo được gia đình, hàng xóm đưa đi Bệnh viên Xanh Pôncấp cứu. Ông Thảo bị cháy ở nhiều vị trí, nhất là tay, chân, mặt. Bác sĩtại bệnh viện kết luận ông Thảo bị bỏng độ 2-3, tỷ lệ 30% cơ thể và phải nằm điều trịhơn 1 tháng mới được về nhà.
Nói nguyên nhân vụ cháy, ông Thảo khẳng định là do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất bình gas chứ không phải lỗi chủ quan của người dùng.
Bình gas có ký hiệu CDGASHN của Công ty gas Gia Định.
Sau đám cháy, bìnhgas vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Hiện trạng cho thấy, nắp bình đã biếndạng do bị cháy, không xoay chuyển được, trong khi đó van đã đóngkín.
“Khitôi khóa van bình lại thì gas vẫn tiếp tục phụt lên. Vậy vì sao khi đó gas lại có thể phụt lên được nữa. Điều đó cho thấy là dolỗi kỹ thuật của nhà sản xuất chứ hoàn toàn không phải củangười dùng,” ông Thảo đặt nghi vấn.
Chất lượng bình gas kém chất lượng?
Ông Dương Mạnh Thảo cho biết, vợ chồng ông có 2người con, con cả chuẩn bị tốt nghiệp đại học, con út cũng chuẩn bị tốtnghiệp cấp 3. Sự cố cháy bình gas không chỉ làm bản thân ông bị thươngnặng mà còn khiến ngôi nhà và nhiều đồ đạc bị hư hỏng.
Saukhi sự việc xảy ra, căn nhà của ông Thảo ở Khu tập thể giáo viên Ninh Hiệp phải sửalại. Từ đó tới nay, vợ chồng ông Thảo 2 người con phải chuyển về ở tạmtại nhà bố mẹ đẻ ở làng Lã Côi, Yên Viên, Gia Lâm.
Theoông Thảo, chi phí điều trị cho hơn 1 tháng nằm viện của ông lên tới gần 100 triệu đồng. Hoàn cảnh khó khăn, gia đình đã phải vay mượnnhiều nơi để chạy chữa cho ông Thảo.
Van gas đã được đóng nhưng khí gas vẫn phụt lên từ cổ bình gas gây cháy.
Nóivề trách nhiệm của Công ty gas Gia Định, ông Thảo cho biết, phía côngty có một số lần cử người xuống làm việc với gia đình nhưng vẫn chưa chocâu trả lời về sự việc. Phía Công ty gas Gia Định cũng chưa có một lời độngviên, thăm hỏi trong thời gian ông Thảo phải điều trị tại bệnh viện.
“Saukhi sự việc xảy ra, người nhà tôi cótới Công ty gas Gia Định để thông báo thì bảo vệ công ty không cho vào. Sau đó,một người chị của tôi phải giả là công nhân làm việc trong công ty mớiđi được vào phía trong để gửi đơn về sự việc. Lúc này, Công ty gas Gia Định mới cửngười xuống làm việc nhưng họ không lập biên bản, họ còn nói là do chúng tôi báochậm, và đổ do lỗi của gia đình..." - ông Thảo nhìn xuống những vết bỏng trên tay kể lại.
Cũng theo ông Thảo, sau khi ông từ bệnh viện về nhà thì phía Công ty gas Gia Định chongười xuống làm việc với ông nhưng vẫn khôngnhận trách nhiệm, chưa cho gia đình câu trả lời cụ thể.

"Gần nhất, họhứa là hôm thứ 3 (ngày 9/6) sẽ thông báo cho gia đình tôi. Nhưng tới naycũng không thấy thông tin gì, tôi gọi điện lại cho đại diện công ty thìcũng không thấy nghe máy,” ông Thảo nói.
Trước cách hành xử của Công ty gas Gia Định, ông Thảo bức xúc: "Nguyên nhân xảy ra đám cháy là do lỗi kỹ thuật của nhàsản xuất. Do chất lượng sản xuất bình kém chất lượng khiến rò rỉ gas gây ra vụ cháy. Nếu là lỗi chủ quan của bản thân thì tôi sẽ không có ýkiến gì, nhưng họ không có trách nhiệm với khách hàng lại còn đổ lỗi cho chúng tôi thì không thể chấp nhận được."
ÔngThảo cho biết, ông sẽ tiếp tục làm đơn gửi cơ quan Công an, Cục an toàn lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các cơ quan báo chí đề nghị xác minh,làm rõ sự việc để Công ty gas Gia Định có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình,tránh xảy ra sự việc tương tự đối với các gia đình đang sử dụng sản phẩm gas của công ty này.
Liên quan đến sự việc này, một cán bộ Công ty gas Gia Định xác nhận với PV VTC News, bình gas bị cháy tại nhà ông Dương Mạnh Thảo đúng là của công ty. Tuy nhiên, vị cán bộ này cho hay, hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, chưa có kết luận chính thức, chưa có gì rõ ràng cả.

Trao đổi với PV VTC News, một chuyên gia về lĩnh vực an toàn cháy nổ cho biết, hiện nay nhiều công ty gas xảy ra tình trạng "cắt tai, mài vỏ" bình gas, sang chiết bình gas trái phép để hưởng lợi gây mất an toàn đối với người sử dụng gas. Ngoài ra các vụ cháy bình gas xảy ra do nhiều yếu tố, trong đó chất lượng của van bình gas, và chất liệu và quá trình sản xuất vỏ bình gas đóng vai trò quan trọng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về sự việc.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn