Người đàn ông buộc khoá cửa, đốt nhà người tình vì ghen tuông

An ninh hình sựThứ Bảy, 28/03/2020 13:30:40 +07:00
(VTC News) -

Nghi ngờ chị L. có mối quan hệ khác, Nghĩa dùng dây kẽm buộc cửa nhà chị L. rồi đổ xăng đốt, khiến hai mẹ con chị L. bị bỏng nặng.

Người đàn ông buộc khoá cửa, đốt nhà người tình vì ghen tuông - 1

Danh Hiếu Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: A.B.)

Ngày 28/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Danh Hiếu Nghĩa (thường gọi Út Nghĩa, 42 tuổi, HKTT Đồng Tháp, sống lang thang ở TP. Vũng Tàu) để điều tra về vụ phóng hỏa, đốt nhà khiến 2 người bỏng nặng.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị Phương L. (48 tuổi). Tuy nhiên thời gian gần đây, Nghĩa nghi ngờ chị L. có mối tình khác nên 2 bên thường xảy ra cãi vã.

Do ghen tuông, Nghĩa quyết định mua xăng, đốt nhà chị L. để “dằn mặt”. Như dự tính, chiều 26/3, Nghĩa mua can xăng về cất giấu.

2h ngày 27/3, Nghĩa đi bộ đến nhà trọ chị L., tại hẻm 89 đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu. Tại đây, Nghĩa dùng dây kẽm cột cửa các căn nhà xung quanh. Sau đó, Nghĩa lẻn vào bên trong nhà chị L., dùng dây kẽm cột cửa từ bên ngoài để chị L. không thoát ra được.

Tiếp đó, Nghĩa dùng xăng ném vào trong nhà chị L. rồi đốt lửa khiến căn nhà bùng cháy dữ dội.

Vụ cháy khiến chị L. và cháu T. (20 tuổi, con chị T.) bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Nghĩa tháo chạy khỏi hiện trường. Đến 10h30 ngày 27/3, các trinh sát phát hiện Nghĩa đang trốn tại căn nhà trọ ở số 26 đường Chi Lăng, phường 12, TP. Vũng Tàu nên bắt giữ.

Video: Cháy nhà xưởng ở TP.HCM, khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét

Nhã Kỳ
Bình luận
vtcnews.vn