Người đàn ông bị bệnh lạ ăn hết khuôn mặt ở Tiền Giang đã qua đời

Thời sựThứ Bảy, 25/02/2017 11:19:00 +07:00

Anh Huỳnh Văn Đạt đã qua đời sau 13 năm chống chọi với căn bệnh lạ ăn mòn hết khuôn mặt.

Sau chưa đầy một tuần VTC News đưa tin về hoàn cảnh của anh Huỳnh Văn Đạt (SN 1964, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) - người đàn ông bị bệnh lạ ăn hết khuôn mặt, sáng 25/2, người nhà anh Đạt cho biết, anh đã qua đời vào hôm qua.

Hơn 13 năm chống chọi với căn bệnh lạ (mới đây được xác định là bệnh Cam tẩu mã), cơ thể anh suy kiệt, phần mặt đã bị căn bệnh ăn mòn hết. Mỗi ngày anh Đạt chỉ uống được vài ba giọt sữa để duy trì sự sống…

16809418_1863461533867344_1166887563_n-1423

Ngày 24/2, anh Huỳnh Văn Đạt qua đời sau 13 năm chống chọi với căn bệnh lạ. (Ảnh: Thy Huệ)

Chị Huỳnh Thị Triều (vợ anh Đạt) cho biết: “Anh Đạt qua đời vào 2h chiều qua. Anh ra đi rất nhẹ nhàng trong sự có mặt đầy đủ của con cái. Không rên la như những lần đau khi trở trời, anh chỉ nói hơi mệt rồi tắt thở.

Thực tình thì cũng cảm ơn trời đất, vì khoảng 3 năm trở lại đây ngày nào anh cũng rên rỉ trong đớn đau. Nhìn anh như vậy mà lòng mẹ con tôi thắt lại, chỉ cầu mong cho anh sớm được ra đi nhẹ nhàng”.

Chị Triều cũng thông tin thêm, gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh và quyết định hỏa táng tại Cai Lậy vào trưa nay (25/2).

Trước đó, VTC News có loạt bài viết về trường hợp anh Huỳnh Văn Đạt - người bị bệnh lạ ăn mòn hết khuôn mặt khiến ai cũng phải xót xa.

Năm 2004, anh Đạt bị chảy máu mũi 3 đến 4 lần/ ngày và phát hiện có một lỗ bằng hạt đậu trong mũi. Sau 3 năm chữa trị, lỗ nhỏ ban đầu trên mặt anh Đạt ngày càng ăn mòn rộng và sâu hơn vào xương thịt.

Mặc cảm về căn bệnh quái ác, anh Đạt đã giấu mình suốt 5 năm trời trên giường và nhiều lần muốn tìm đến cái chết.

Chứng kiến chồng suốt 13 năm quằn quại, đớn đau vì căn bệnh lạ đang ngày càng nặng hơn, người vợ kiên cường của anh Đạt phải thắt lòng, cầu mong cho chồng sớm được "ra đi" để không phải chịu cảnh bệnh tật.

Video: Người đàn ông mắc bệnh lạ bị ăn hết khuôn mặt khiến ai cũng phải xót xa 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn