Người đàn bà tấn công hạ bộ cảnh sát vì tưởng chồng bị bắt

Pháp luậtThứ Bảy, 21/09/2019 16:58:00 +07:00

Lầm tưởng công an đến bắt chồng mình, bà Hồng (TP.HCM) lao ra xô đẩy, nắm chặt hạ bộ của một cán bộ công an và cắn, đạp người này.

Ngày 21/, Công an quận 8, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) và ông Trần Quốc Tú (38 tuổi) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

71494526_479808902872814_3669193503025397760_n

Trần Quốc Tú tại cơ quan công an. 

Chiều 20/9, lực lượng chức năng phường 15, quận 8 xuống nhà một người đàn ông mới ra tù để mời lên công an làm việc. Bà Nguyễn Thị Hồng (sống ở nhà đối diện) lầm tưởng công an đến bắt chồng mình nên chạy ra xô đẩy để ngăn cản.

Trong lúc xô đẩy, bà Hồng nắm vào hạ bộ của một cán bộ công an. Người này yêu cầu thả tay nhưng người phụ nữ càng nắm chặt.

70183949_2231729880289599_192697126529007616_n

Bà Hồng tại cơ quan công an. 

Bị đau, cán bộ công an kẹp cổ, đấm vào mặt bà Hồng với mục đích làm cho người phụ nữ này buông tay”, đại diện Công an quận 8 nói. Tuy vậy, bà Hồng vẫn không bỏ mà còn cắn vào ngực trái của người công an. Trong lúc ngã xuống đất, bà ta còn cố đạp vào hạ bộ của anh.

Ông Trần Quốc Tú từ nhà đi ra, thấy vợ nằm dưới đất thì tưởng bà bị đánh, bèn lao vào xô đẩy công an. Hai vợ chồng sau đó đã bị khống chế, đưa về công an phường. 

Theo cơ quan công an, bà Hồng và ông Tú sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra vụ đánh cảnh sát, cặp đôi này đã uống một lít rượu và 40 lon bia.

Riêng bà Hồng từng phạm tội cướp giật tài sản vào năm 1996 và trốn sang Campuchia. Năm 2013, người này quay về thụ án và được ra tù cách đây 3 năm.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn