Người đàn bà ngỡ chết, trở về sau 17 năm lưu lạc

Thời sựChủ Nhật, 24/11/2013 12:55:00 +07:00

17 năm trời ròng rã không một tin tức, ai cũng ngỡ bà đã chết...

17 năm trời ròng rã không một tin tức, ai cũng ngỡ bà đã chết. Chính con cái trong nhà cũng đã lập bàn thờ từ lâu. Ai ngờ, bà sống trở về thật khiến ai nấy ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

Cất tấm "di ảnh" đón mẹ vào nhà

Mấy ngày nay, chuyện bà Bùi Thị Hồng Nhân (61 tuổi, trú xóm Đồng Tâm, xã Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mất tích 17 năm trời bỗng nhiên trở về khiến ai nấy ngỡ ngàng, bàn tán xôn xao. Bên trong ngôi nhà của người con gái, người thân, hàng xóm vào ra liên tục để thăm hỏi, chúc mừng sự trở về kì lạ của bà Nhân, ngoài ra họ đến như để tận mắt chứng kiến một sự thật mà ngỡ chỉ có trong mơ.

17 năm lưu lạc, trở về, Trung Quốc, Hà Tĩnh, mất tích
Người con trai cả mừng mừng, tủi tủi xem lại tấm "di ảnh" mà trước đây anh đã lập bàn thờ vì nghĩ mẹ đã chết. 
Ngồi bên cạnh người mẹ tóc đã điểm màu mun, chị Nguyễn Thị Giang (34 tuổi, con gái út của bà Nhân) tay bế con nhỏ nghẹn ngào nói: "Đúng là một điều kì diệu, không ai nghĩ mẹ tôi có thể sống trở về được như hôm nay. Từ lâu, tôi đã nghĩ mẹ chẳng còn nữa, mẹ chết mất rồi..."

Ngày bà Nhân bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Giang mới 17 tuổi, nay mẹ về, chị đã lấy chồng, sinh con. Cũng ngày đó, đứa cháu đầu của bà còn khóc oe oe mà nay trở về, nó đã thành người lớn, sắp gả chồng.
17 năm lưu lạc, trở về, Trung Quốc, Hà Tĩnh, mất tích
Bà Nhân đoàn tụ bên người thân, hàng xóm sau 17 năm mất tích. 
Ôm tấm "di ảnh" của mẹ, anh Nguyễn Trọng Trà con trai đầu của bà Nhân mừng mừng, tủi tủi nói: "Đến năm thứ 8 chưa một chút tin tức về mẹ, thì bố mất nên mấy anh em đã lập bàn thờ đưa di ảnh mẹ đặt bên ảnh bố luôn."

Anh Trà cũng chia sẻ thêm "Thật sự chúng tôi nghĩ mẹ mình đã chết rồi, hôm mẹ về, 2 người em gọi điện nói về nhà nhanh, mẹ mới về nhưng tôi không tin, gọi đến mấy lần tôi cũng không tin. Nhưng khi về thì đúng là mẹ thật."

Bà Nguyễn Thị Thảo, một người hàng xóm đến chúc mừng sự trở về kì diệu của bà Nhân tiếp lời: "Nói thật, từ lâu bà con, lối xóm này ai cũng nghĩ bà Nhân đã chết rồi. Khi nghe tin bà ấy mới về, tôi không tin nổi, cho rằng người ta nói đùa thôi..."

Căm phẫn kẻ bán người

Sau những nụ cười, giọt nước mắt vì quá vui mừng, hạnh phúc được ôm mẹ vào lòng, nắm chặt bàn tay mẹ mà ngỡ rằng điều đó chỉ xảy ra trong mơ là một khoảng lặng nghẹn ngào.

Chị Giang ứa nước mắt kể, ngày mẹ chị ra đi rồi mất tăm, không một tin tức, bố và mấy anh em nhiều lần đi "đòi người" từ bà Phán (chị em với bà Hạnh dẫn bà Nhân sang Trung Quốc) không thành nên bố sinh ra buồn bực, chán nản đổ bệnh rồi mất. Anh trai đầu cũng buồn bực tìm đến rượu chè, không còn tha thiết gì đến làm ăn, chăm lo gia đình.

"Những năm đầu, cả nhà chúng tôi như điên dại, không còn tha thiết gì đến cuộc sống, cứ đi hỏi han thông tin của mẹ, đi cầu trời, khấn phất khắp mọi nơi nhưng rồi cũng chẳng có tin tức gì. Mọi người thật sự đã vắt kiệt sức tìm kiếm mà vẫn bất lực.

Bố tôi mất, mẹ con, bà cháu li tán cũng chỉ vì bà Hạnh đã lừa đảo, buôn bán người. Bà ta phải đền tội, nếu gặp lại, chúng tôi quyết không tha." Chị Giang bức xúc.
17 năm lưu lạc, trở về, Trung Quốc, Hà Tĩnh, mất tích
Bà Nhân ngậm ngùi kể về những ngày tháng tủi cực bị lừa bán bên xứ người. 
Vắt kiệt sức làm ruộng, cuốc nương, phục dịch qua 2 "đời chồng" người Trung Quốc, rồi nhớ thương chồng con ở quê nhà, khiến bà Nhân trằn trọc mắc chứng bệnh mất ngủ kinh niên, sức khỏe xuống rất nhanh, trí nhớ giảm sút, mọi thứ ở quê nhà giờ trở nên khá xa lạ với bà.

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, ông Trần Đức Thắm cho biết, ngay khi bà Nhân trở về, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ đồng thời cũng nắm thông tin về sự việc.

"Hiện chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc lên Công an huyện. Họ cũng đã cử cán bộ về tiếp xúc, nắm thông tin để điều tra, làm rõ những dấu hiệu lừa đảo, buôn bán người như bà Nhân kể lại." Ông Thắm nói.

Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn