Người đặc biệt của Man Utd

Thể thaoThứ Sáu, 17/04/2015 08:32:00 +07:00

Ngày Sir Alex Ferguson về hưu, không ít người hâm mộ Quỷ đỏ đã hy vọng Jose Mourinho sẽ kế tục sự nghiệp của ông ở Old Trafford

Ngày Sir Alex Ferguson về hưu, không ít người hâm mộ Quỷ đỏ đã hy vọng Jose Mourinho sẽ kế tục sự nghiệp của ông ở Old Trafford. 

Nhưng thật ra, với Van Gaal, Man United cũng đã có một Người đặc biệt. Chính xác hơn, Louis van Gaal đã là Người đặc biệt từ khi Jose Mourinho còn chưa bước chân vào nghiệp HLV, và màn so tài giữa họ bấy lâu nay vẫn được xem như cuộc đối đầu giữa thầy và trò. Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa thầy sẽ thắng trò…
Van Gaal đã chứng tỏ ông là Người đặc biệt ở Old Trafford 
Mourinho từng muốn dẫn dắt Man United
Trong cuốn sách “Prepare to Lose: The Mourinho Era” (Kỷ nguyên Mourinho: Sẵn sàng cho một thất bại), ra mắt năm 2013, nhà báo người Tây Ban Nha Diego Torres từng tiết lộ rằng vị chiến lược gia này đã bật khóc khi nghe tin David Moyes được bổ nhiệm làm HLV của Man United, thay cho Sir Alex về hưu.
Theo tiết lộ của Diego Torres, ngay khi phong thanh tin Sir Alex giải nghệ, siêu cò Jorge Mendes (người đại diện của Mourinho) đã nảy ra ý định đưa nhà cầm quân này tới Old Trafford. Man United là đội bóng có giá trị thương mại lớn bậc nhất thế giới, và thay thế Sir Alex luôn là một vinh dự với bất cứ một HLV nào. 
Mendes có quan hệ khá tốt với Sir Alex, nhờ một số thương vụ chuyển nhượng trước đây, còn Mourinho thì rất tự tin vì bản CV của ông quá ấn tượng với hai chức vô địch châu Âu, 7 chức vô địch quốc gia cùng 4 cúp Quốc gia. Nhưng rốt cuộc, David Moyes lại được chọn, chứ không phải Mourinho.
Mặc dù vậy, Mourinho chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó. Ngày trở về Chelsea, ông bảo “Tôi đã ở nơi mà tôi muốn đến. Tôi không muốn đi đâu nữa vì đã có công việc mà mình cần”. Với sự trí trá của mình, Mourinho cố thể hiện rằng ở Anh ngoài Chelsea ra, ông không muốn dẫn dắt đội bóng nào khác. 
Nhưng rõ ràng ở thời điểm đó, ai cũng nhận thấy ngoài Chelsea ra, Mourinho cũng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Man City vừa ký hợp đồng với Pellegrini, Arsenal không muốn chia tay Wenger, trong khi Liverpool quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Brendan Rodgers.  
Có một chi tiết đáng chú ý: trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2012-13 tại Old Trafford, Mourinho trò chuyện với nhà báo Paddy Crerard của kênh MUTV và tiết lộ rằng ông đã đăng ký kênh MUTV trên TV nhà mình. 
Sau đó, Real chiến thắng nhờ việc Nani bị thẻ đỏ, ông tỏ vẻ ngậm ngùi “Đội hay hơn đã thua. Chúng tôi không xứng đáng chiến thắng, nhưng bóng đá là vậy”. Có thể Mou khách sáo, nhưng có thể đó cũng là một lời nhắn nhủ đầy ẩn ý mà ông muốn gửi tới Man United.

Video Man Utd 4-2 Man City
Van Gaal, "Người đặc biệt" ở Old Trafford
Thời kỳ hậu Ferguson là một nốt trầm của Man United, đặc biệt là trong mùa giải mà David Moyes dẫn dắt. Trong những thời điểm Quỷ đỏ rơi xuống tận cùng của thất vọng, không ít fan Man United đã ước rằng giá như Sir Alex chọn Mourinho.
Nhưng bây giờ, sau gần hai năm, với 3 HLV (David Moyes, Ryan Giggs, Van Gaal), có vẻ như Man United đã không con day dứt với quyết định phớt lờ Mourinho của Sir Alex năm xưa. Lý do: Louis van Gaal đã ngày càng chứng tỏ ông là lựa chọn đúng đắn trong kế hoạch gây dựng lại đế chế Man United, dù khởi đầu của chiến lược gia người Hà Lan là đầy chông gai. 
Những chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, Liverpool, và Man City vừa qua là một minh chứng. Man United có thể không còn hy vọng vô địch, nhưng họ đang nắm trong tay quyền tự quyết về vị trí trong Top 3, một thành công lớn so với mùa trước, cũng như mục tiêu đề ra ban đầu.
Và có lẽ, đây là lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Man United sẽ gặp Chelsea mà không xuất hiện những giả thuyết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Mourinho cập bến Old Trafford. Sự hồi sinh của Man United là một minh chứng cho bản lĩnh và tài năng của Van Gaal đồng thời củng cố tình yêu mà các fan Quỷ đỏ dành cho chiến lược gia người Hà Lan.
Nếu Juergen Klopp công bố quyết định rời Borussia Dortmund và thời điểm này năm ngoái, có lẽ các fan Man United đã tỏ ra rất phấn khích. Nhưng bây giờ, họ đón nhận thông tin ấy với một thái độ khá dửng dưng.
Đơn giản, vì Man United đã có một Người đặc biệt: Louis van Gaal.

Nguồn: Thể thao văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn