Người cứ muốn ở viện, không về nhà

Sức khỏeChủ Nhật, 23/03/2014 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Một bệnh nhân tỏ vẻ bực mình khi bị bệnh viện cho xuất viện.

(VTC News) - Một bệnh nhân tỏ vẻ bực mình khi bị bệnh viện cho xuất viện.



Ông Ervine Miranda, 59 tuổi, một cựu binh về hưu tại Singapore, trước đó vào hồi tháng 5/2013 đã được nhập viện tại bệnh viện NUH để phẫu thuật bệnh đục thủy tinh thể và cắt bỏ 4 ngón ở chân trái.
Sau 8 tháng nằm viện điều trị, đến tháng 1/2014, bệnh viện thông báo sẽ chính thức cho ông xuất viện vì họ cho rằng sức khỏe của ông đã ổn định và có thể trở về nhà.
Ông Ervine Miranda 

Tuy nhiên, khi biết tin mình bị cho xuất viện, ông Miranda tỏ vẻ bực tức và vô cùng lo lắng.
Nói với báo chí địa phương, người đàn ông này chia sẻ: "Từ 2012 đến nay, tôi đã ra vào bệnh viện nhiều lần để điều trị chứng đột quỵ. Tôi muốn được ở lại bệnh viện bởi vì tôi là người cụt chân. Rõ ràng, thật khó khăn cho tôi khi di chuyển".
Theo đại diện bệnh viện, ông Miranda là một bệnh nhân khó chịu, thường hay dùng những từ ngữ thô lỗ để nói với nhân viên của bệnh viện, thậm chí còn lấy đồ vật ném vào người họ.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn