Người chồng sát hại vợ rồi ôm con cố thủ trong nhà suốt nhiều giờ ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Tư, 05/09/2018 12:14:00 +07:00

Sau khi sát hại vợ, Hiền ôm con gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà rồi tưới xăng tự thiêu.

Ngày 5/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.CHM cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra ở xã Bình Hưng, đồng thời giám sát Nguyễn Văn Hiền ở bệnh viện để lấy lời khai về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mộng Thu, vợ của Hiền.

Untitled

2 xe máy bị Hiền đốt cháy. (Ảnh: SONG NGƯ) 

Người dân cho biết, khoảng 0h ngày 5/9, họ nghe tiếng cự cãi tại ngôi nhà ở ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh nơi vợ chồng Hiền đang sinh sống.

Nghe ồn ào người dân xung quanh chạy đến xem, nhưng lúc này Hiền đã khóa trái cửa và ôm đứa con gái 8 tháng tuổi cố thủ bên trong, định tự vẫn. 

40760787_2003189436378674_4746033901116325888_n 3

 Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy xém. (Ảnh: SONG NGƯ)

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Hưng cùng Công an huyện Bình Chánh có mặt bao vây hiện trường, phát hiện Hiền đã đổ xăng lên láng khắp nhà và ôm con gái. Lực lượng chức năng túc trực bên ngoài tìm cách tiếp cận từ phía trước cửa nhà để thuyết phục Hiền nhưng không có kết quả.

Đến 5h30 sáng, Hiền đồng ý đưa con gái ra ngoài. Tuy nhiên khi vừa ra khỏi nhà, Hiền đã dùng xăng đốt cháy 2 xe máy và tưới xăng lên người để tự tử.

Cảnh sát sau đó đã khống chế đưa Hiền đi cấp cứu. Riêng bé gái 8 tháng tuổi không bị thương nhưng có dấu hiệu bị ngạt xăng nên cũng được đưa vào BV Nhi đồng I cấp cứu. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện chị Thu vợ Hiền đã chết trong nhà, trên người có nhiều vết thương.

Được biết, Hiền có cơ sở kinh doanh ở quận 8 chuyên về thiết bị đèn, khóa ô tô, xe máy… Vợ chồng Hiền có với nhau 1 con, là bé gái 8 tháng tuổi nói trên.

Ngôi nhà, nơi hiện trường vụ án, là nơi vợ chồng Hiền cùng con gái đang sinh sống. 

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn