Người cha xẻ sông, khấn vợ đã tìm được con trai

Thời sựChủ Nhật, 20/01/2013 07:16:00 +07:00

Đúng vào ngày anh Bình đưa vợ đi chôn cất, thi thể con gái 7 tháng tuổi của anh cũng đã được tìm thấy.

Đúng vào ngày anh Bình đưa vợ đi chôn cất, thi thể con gái 7 tháng tuổi của anh cũng đã được tìm thấy.

Sáng 19/1, thi thể cháu Trần Võ Thanh Tuyền (7 tháng tuổi) đã được người dân gần bến đò Long Tân (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) phát hiện trôi dạt trên sông Đồng Nai.

Sau khi xác nhận đúng là người thân của mình, gia đình đã đưa thi thể cháu Tuyền về quê lo hậu sự.

Đến trưa cùng ngày, cháu bé được liệm vào chiếc quan tài nhỏ và sau đó được đưa về quê hương Tiền Giang an nghỉ cùng mẹ.

Thi thể cháu bé được đưa vào bờ, bàn giao cho người thân 

Trước đó khuya ngày 14/1, anh Trần Thanh Bình để vợ là chị Võ Thị Ngọc Diệu cùng con gái ngủ trên ghe neo ven công trình xây dựng đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trên sông Đồng Nai để đi đánh cá.

Bất ngờ chiếc ghe đứt neo trôi tự do nhưng không được phát hiện và tông vào cầu tạm công trình đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây khiến chiếc ghe cùng mẹ con chị Diệu chìm xuống dòng sông.

Khi hay tin, anh Bình lặn tìm nhưng vợ con đã bị dòng nước trôi mất dạng.

Suốt hơn 40 giờ thức trắng cùng người thân tìm kiếm và đến chiều ngày 16/1 anh Bình mới tìm thấy xác vợ ở xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch.

Được sự giúp đỡ của nhiều người có tấm lòng hảo tâm, anh Bình đã đưa vợ về quê lo hậu sự và hôm nay (19/1) vợ anh đã được chôn cất.

Theo ĐVO
Bình luận
vtcnews.vn