Ngược dòng kịch tính, Italia tiễn Nhật về nước

Thể thaoThứ Năm, 20/06/2013 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Dù bị dẫn trước 2 bàn sau nửa giờ thi đấu nhưng đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp Italia lội ngược dòng thành công

(VTC News) - Dù bị dẫn trước 2 bàn sau nửa giờ thi đấu nhưng đẳng cấp và bản lĩnh đã giúp Italia lội ngược dòng thành công.


Được đánh giá là một trong ứng cử viên cho chức vô địch Confederations Cup 2013, cộng thêm chiến thắng trong ngày mở màn trước Mexico, Italia được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn Nhật Bản trong cuộc đọ sức giữa hai đội.
Tuy nhiên những diễn biến thực tế trên sân lại không cho thấy điều đó. Với quyết tâm cùng mũi tiên phong mang tên Shinji Kagawa, đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào đã khiến á quân Euro 2012 phải khổ sở.
Với lối chơi áp sát nhanh ở khu vực giữa sân, khả năng hoạt động của bộ não Pirlo của Azzurri bị hạn chế khá nhiều. Anh không còn có điều kiện thảnh thơi để tung ra những đường chuyền kết liễu nữa. Thêm vào đó, tốc độ lên bóng của Nhật Bản cũng khiến các hậu vệ trứ danh như Chiellini hay Barzagli phải bối rối.
Phút 21, những lo lắng của người Italia đã trở thành sự thật. Thủ thành Buffon truy cản trái phép Kagawa trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Honda dễ dàng có bàn mở tỷ số.
Chưa dừng lại ở đó, đúng 12 phút sau, Samurai Blue có bàn nhân đôi cách biệt. Và người ghi bàn không phải ai khác, chính là Shinji Kagawa, nhà vô địch của Premier League.
Choáng váng vì màn phủ đầu của đối phương nhưng Pirlo cùng các đồng đội vẫn chứng tỏ tại sao họ được rất nhiều đối thủ tôn trọng. Giữa muôn vàn gian khó, De Rossi đã có bàn rút ngắn cách biệt sau khi băng vào đánh đầu dũng mãnh từ đường phạt góc của Pirlo ở phút 41.
Bước sang hiệp 2, Nhật Bản chủ động chơi chậm xuống để tận dụng sai lầm của đối thủ. Nhưng khi mà người Italia chưa phạm lỗi nào thì Uchida lại lóng ngóng tự đưa bóng về lưới nhà ở phút 50.
Sai lầm nối tiếp sai lầm, đúng 2 phút sau, Balotelli đã trừng phạt nghiêm khắc pha dùng tay chơi bóng của Hasebe trong vòng cấm. Và với một người sút penalty chưa bao giờ trượt như Super Mario, Italia đã lội ngược dòng và thắng lại 3-2.
Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 69 khi Okazaki đánh đầu tung lưới Buffon lần thứ 3, sau tình huống dàn xếp đá phạt cùng Endo.

Mặc dù vậy, cuối cùng thì bản lĩnh của người Italia cũng chiến thắng. Phút 86, cầu thủ vào sân thay người Giovinco đã kết thúc hoàn hảo sau đường chuyền của Marchisio, ấn định tỷ số 4-3.


Với chiến thắng này, Italia cùng Brazil đã chính thức giành 2 chiếc vé của bảng A để lọt vào bán kết Confederations Cup 2013.

Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn