Ngùn ngụt lửa đại chiến, Italia-Brazil ngập siêu phẩm

Thể thaoThứ Sáu, 22/03/2013 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Brazil sớm có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sự quả cảm cùng lối chơi hợp lý của Italia đã suýt chút nữa mang lại cho Azzurri chiến thắng

(VTC News) - Brazil sớm có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 nhưng sự quả cảm cùng lối chơi hợp lý của Italia đã suýt chút nữa mang lại cho Azzurri chiến thắng.


Sức trẻ cùng khát khao thể hiện của các cầu thủ Italia đã giúp đội bóng áo thiên thanh nhanh chóng nắm được thế trận trong trận đấu với Brazil. Sự linh hoạt của các hậu vệ biên cùng kỹ thuật của hàng tiền vệ được chỉ huy bởi Pirlo chính là những vũ khí lợi hại nhất của Azzurri vào lúc này.
Italia đang chơi ngày càng hay dưới thời Prandelli 

Ngay phút thứ 2, Giaccherini đã có cơ hội uy hiếp khung thành của Julio Cesar. 9 phút sau tới lượt Mario Balotelli trổ tài quả người rồi dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, người gác đền của QPR vẫn đứng vững.
Về phía đội bóng áo vàng xanh, dù vẫn được coi là những nghệ sĩ sân cỏ nhưng trong khoảng nửa thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1, họ buộc phải lui về phòng ngự trước sức ép của Italia. Neymar, Hulk, Oscar, những cái tên được kỳ vọng nhất của Seleccao đều im tiếng.
Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở phút 33. Từ đường treo bóng không mấy nguy hiểm của Felipe bên cánh trái, hậu vệ Italia phá bóng đúng chân Fred, và để tiền đạo này dứt điểm dễ dàng từ cự ly gần.
Chưa hết, đúng 9 phút sau, tới lượt Oscar làm các khán giả Nam Mỹ tại sân vận động Stade de Genève vỡ oà sung sướng bởi cú chích mũi giày tinh tế làm tung lưới Buffon lần thứ hai.
Người lột xác nhiều nhất có lẽ chính là Balotelli 

Bị dội 2 gáo nước lạnh liên tiếp nhưng bản lĩnh của người Italia đã giúp họ không gục ngã. 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Daniele De Rossi có pha chạm bóng bằng gót cực kỳ nhạy cảm trong vòng cấm, giúp đội quân của Prandelli rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Để rồi 2 phút sau đó, Balotelli đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một siêu phẩm. Nhận bóng từ giữa sân, ngôi sao đang khoác áo AC Milan dẫn bóng vài nhịp, trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc cao, làm bó tay Julio Cesar.
Hơn 30 phút còn lại chứng kiến sự miệt mài của Italia. Đội quân đến từ Nam Âu rất cố gắng tấn công để tìm kiếm một chiến thắng sau hơn 30 năm trước Brazil. Mặc dù vậy, nỗ lực của những El Shaarawy và Bonucci đều không mang lại kết quả.
Hoà 2-2 trên thế thắng, rõ ràng Cesare Prandelli có thể mỉm cười với kết quả này. Còn với Felipe Scolari, rõ ràng Big Phil sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi World Cup 2014 diễn ra.
Xem clip trận đấu
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn