Ngủ quên, hành khách tỉnh dậy giữa đêm tối và máy bay không bóng người

Thế giớiChủ Nhật, 23/06/2019 15:57:00 +07:00

Khi mở mắt choàng tỉnh cũng là lúc người phụ nữ nhận ra cô bị bỏ lại trên máy bay và các hành khách khác đã rời đi cách đó vài tiếng.

Tiffani Adams bắt chuyến bay Air Canada dài 90 phút từ Quebec để tới Toronto hôm 9/6. 

Adams ngủ thiếp đi trong nửa hành trình còn lại của chuyến bay. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện tất cả các hành khách đã rời đi và chiếc phi cơ đang đậu ở Toronto.

"Tôi thức dậy vào khoảng nửa đêm (vài giờ sau khi chuyến bay hạ cánh) trong bóng tối và lạnh cóng", Adams nhớ lại. 

may bay air

Một chiếc máy bay của Air Canada. (Ảnh: Indpendent)

Cô cố gắng gọi điện cho một người bạn nhưng điện thoại tắt ngúm sau đó một phút vì hết pin. Adams cố sạc nhưng tất cả nguồn điện trên máy bay đều không còn. 

"Tôi không thể gọi trợ giúp. Tôi đã hết sức hoảng loạn và muốn thoát khỏi cơn ác mộng này càng sớm cáng tốt. Đáng sợ hơn tôi là một người mắc chứng rối loạn lo âu", cô nói. 

Adams sau đó tìm được một nguồn sáng và cuối cùng mò được tới cửa ra máy bay. Nhưng khi mở cửa, không có thang máy bay nào dựng ở đó để cô bước xuống mặt đất cách đó 1,5 m. 

Không dám nhảy xuống, cô chỉ còn biết ngồi đó rồi bất lực nhấp nháy đèn pin cầu cứu. 

Adams nói không rõ bản thân ngồi như vậy trong bao lâu cho tới khi một lái xe chở hành lý đi ngang qua và trông thấy cô. 

"Anh ta sốc khi nhìn thấy tôi và hỏi làm thế nào mà tôi bị bỏ lại trên máy bay như vậy", Adams nhớ lại. 

Người đàn ông sau đó đưa Adams về lại tòa nhà chính của sân bay, nơi cô gặp đại diện của Air Canada. Tại đây, Adams tỏ thái độ búc xúc trước sự vô trách nhiệm của các tiếp viên trên chuyến bay. 

Một phát ngôn viên của Air Canada xác nhận vụ việc, cho biết hãng đang xem xét và vẫn giữ liên lạc với cô Adams.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn