Ngồi trước màn hình tivi, cha ruột Trần Tiểu Vy bật khóc phút con gái đăng quang

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 17/09/2018 17:18:00 +07:00

Giây phút Trần Tiểu Vy đăng quang, nơi quê nhà phố cổ Hội An (Quảng Nam), người cha từng bệnh nặng của tân Hoa hậu Việt Nam 2018 đã bật khóc.

Người dân phố cổ Hội An đang râm ran câu chuyện Trần Tiểu Vy (một người con của quê hương) vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đặc biệt, tại căn nhà số 15 Phan Bội Châu (phường Sơn Phong, TP Hội An) sau đêm 16/9, không khí trở nên chộn rộn hơn thường nhật. Đó là nơi sinh sống của gia đình Trần Tiểu Vy - nhan sắc vừa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

42059305_1953578238284796_688922207501418496_n

Tổ ấm của tân Hoa hậu Việt Nam 2018 ở phố cổ Hội An. (Ảnh: Thanh Ba)

Tối 16/9, khi cái tên Trần Tiểu Vy chính thức được xướng lên với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, rất đông người thân và hàng xóm có mặt tại nhà Vy đã vỡ òa vì sung sướng. Phút giây ấy, ông Trần Ái Mỹ (43 tuổi, cha Vy) đã không cầm được nước mắt, khóc trong niềm hạnh phúc. Ông Mỹ nói, vì sức khỏe không cho phép nên ông chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của con gái qua tivi. 

Ông Mỹ kể, cách đây hơn 1 năm, ông lâm bệnh và phải ra Đà Nẵng điều trị.

“Suốt mấy tháng trời nằm viện, Vy cùng với mẹ thay phiên nhau túc trực và lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Vy là đứa con ngoan, sống tình cảm. Tôi rất đỗi tự hào về thành tích mà con gái vừa đạt được”, ông Mỹ vui vẻ nói.

Cũng theo ông Mỹ, Vy là con gái đầu lòng của 2 vợ chồng ông. Sau Vy còn có một em trai 4 tuổi. Nhắc đến sở trường của tân Hoa hậu Việt Nam 2018, ông Mỹ không ngại khoe rằng Vy hát hay và có niềm đam mê rất lớn với thời trang.

“Học hết lớp 10 ở quê, cháu xin phép vào TP.HCM để tiếp tục việc học với mong muốn thỏa mãn niềm đam mê của mình. Tôi tin tưởng con gái xứng đáng với danh hiệu vừa giành được. Hiện cả gia đình đang mong ngóng con gái trở về để chúc mừng”, ông Mỹ chia sẻ.

41811629_1897223040361945_6921084586252304384_n 3

Ông Mỹ rất đỗi vui mừng trước thành tích mà cô con gái vừa giành được. (Ảnh: Thanh Ba) 

“Ông Mỹ mắc chứng tai biến và bác sỹ căn dặn không được để ông bị xúc động mạnh. Vì lẽ đó, mẹ Vy mới một mình vào TP.HCM động viên và ở bên Vy trong suốt thời gian cô bé tham dự cuộc thi. Chứng kiến ba Vy nghẹn ngào khóc mà ai cũng xúc động”, ông Lộc (hàng xóm của gia đình Vy) cho hay.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn