Diễn viên phim 'Cô gái nhà người ta': Tôi vui khi khán giả căm ghét, chửi Đào hỗn láo, xấc xược

Sao ViệtThứ Năm, 27/02/2020 16:10:00 +07:00

Đảm nhận vai Đào - nhân vật phản diện trong phim "Cô gái nhà người ta", nữ diễn viên Việt Hoa tự tin khẳng định, khán giả có thể căm ghét, chửi bới Đào, nhưng chắc chắn không ghét cô ngoài đời thật.

Đào - "cô em gái trơ trẽn, hỗn láo" trong phim Cô gái nhà người ta hiện là cái tên "gây bão" màn ảnh nhỏ. Khác với Uyên - cô chị chính chuyên, Đào lại bất chấp tất cả chỉ để có tiền ăn tiêu. Cũng vì thế mà Đào bị bố ruột từ mặt, đuổi ra khỏi nhà.

Ở những tập mới lên sóng, Đào dùng thủ đoạn để "phá đám" Uyên dưới sự xúi giục của Cường. Thậm chí còn thản nhiên "ngủ với chồng sắp cưới" của chị gái. Và gương mặt đảm nhận vai diễn trái chất này nhanh chóng được khán giả tìm kiếm, đó là nữ diễn viên trẻ Việt Hoa.

Tôi không sợ khán giả ghét mình

- Chào Việt Hoa! Bạn có áp lực hay lo lắng gì không khi vào vai diễn trái chất trong phim "Cô gái nhà người ta"?

Tất nhiên tôi cũng đối mặt với khá nhiều áp lực và lo lắng. Bởi đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên tôi tham gia, hơn nữa còn diễn trực tiếp cùng nhiều cô chú, anh chị diễn viên đã kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Ban đầu tôi cũng bày tỏ những lo lắng của mình về vai diễn trái chất này, nhưng được sự tin tưởng của đạo diễn Trịnh Lê Phong, và bản thân khi trực tiếp hóa thân thành Đào, tôi đã cảm được nhân vật. Tôi cũng rất thương cho hoàn cảnh, và số phận của Đào. Cho nên, tôi đã biến áp lực, lo lắng thành động lực để cố gắng, phải làm sao cho ra chất "cô em gái đáng ghét".

Diễn viên phim 'Cô gái nhà người ta': Tôi vui khi khán giả căm ghét, chửi Đào hỗn láo, xấc xược - 1

Nữ diễn viên Việt Hoa.

- Có khá nhiều ý kiến tiêu cực dành cho nhân vật mà bạn đảm nhận, Việt Hoa có sợ khán giả ghét lây mình ra ngoài đời thực không?

 

 
Họ có thể ghét nhân vật Đào, nhưng chắc chắn không ghét Việt Hoa ở ngoài đời đâu.

Diễn viên Việt Hoa

Thật sự, tôi không hề lo sợ vì điều đó! Bởi những phản hồi của khán giả chính là ý kiến đánh giá khách quan nhất. Khán giả rất thông minh và tinh ý khi xem phim. Họ có thể ghét nhân vật Đào, nhưng chắc chắn không ghét Việt Hoa ở ngoài đời đâu.

 

- Việt Hoa nghĩ sao khi bị gọi với biệt danh "cô em gái trơ trẽn" nhất màn ảnh?

Bản thân tôi cũng không nghĩ gì cả! Bởi khán giả nói nhân vật Đào là "cô em gái trơ trẽn" nhất màn ảnh, chứ đâu nói Việt Hoa ngoài đời trơ trẽn nhất vũ trụ đâu. Nhưng bản thân tôi cũng rất vui, bởi khán giả đã dành tình cảm, công nhận cách tôi diễn ra nhân vật Đào - "cô em gái trơ trẽn".

- Giữa Việt Hoa và nhân vật Đào có điểm nào giống và khác nhau?

Giữa tôi và nhân vật Đào trên màn ảnh có điểm giống nhau là: khuôn mặt, dáng người, nước da (Cười). Còn khác nhau thì nhiều lắm. Ví dụ như hoàn cảnh, cuộc sống, cách nhìn và cách xử lý sự biến của cuộc đời của tôi rất khác với nhân vật Đào.

Ngoài đời, tôi chuộng phong cách ăn mặc kín đáo, thanh lịch, thì Đào lại hở hang, táo bạo quá. Thậm chí, trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ khoác những bộ quần áo đó lên người.

- Cách hành xử hỗn láo, ngang ngược của Đào với bố (NSƯT Tiến Quang) và chị gái – Uyên khiến khán giả "tức sôi máu". Bạn đã chuẩn bị thế nào cho những cảnh quay này? Có kỷ niệm nào thú vị không?

Có khá nhiều cảnh mà nhân vật Đào đã ăn nói rất ngang ngược, hỗn láo, bất cần với bố Bá và chị gái Uyên. Trước mỗi cảnh quay, tôi, NSƯT Tiến Quang và chị Phương Oanh đều tập thoại nhuần nhuyễn với nhau trước. Đến khi quay thì cứ đúng tâm lý, cảm xúc của nhân vật và thoại mà hành động thôi.

Nhiều lúc thoại xong mọi người cũng nói: "Cái Đào này láo thật!". Nhưng ở ngoài đời thì không ai nói tôi láo cả. Kỷ niệm thì rất nhiều, điển hình là mọi người trong đoàn phim đã xếp chồng rất nhiều rơm để quay cảnh ông bố Bá đẩy cô con gái Đào ngã dúi dụi vào đó vì hư hỗn, ngang ngược. Đào bị xô thì đau, chứ Việt Hoa cũng không đau lắm (Cười).

- Vào vai phản diện quá đạt, nhiều diễn viên phải hứng chịu những lời chỉ trích, chửi bới, thậm chí là bị dọa đánh nếu gặp ngoài đường. Việt Hoa có gặp trường hợp tương tự không?

Cũng có đấy! Nhưng, có lẽ vì quá nhập tâm, yêu phim, yêu các nhân vật chính diện nên việc khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật phản diện cũng đúng thôi.

Con người ai chả muốn hướng đến hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp, nhân vật phản diện phá ngang thì phải ghét chứ. Còn những lời lẽ "đe doạ" là do cảm xúc nhất thời khi nhập tâm xem phim thôi. Đôi khi được khán giả "ghét" lại là niềm hạnh phúc của những người làm nghệ thuật như chúng tôi.

Diễn viên phim 'Cô gái nhà người ta': Tôi vui khi khán giả căm ghét, chửi Đào hỗn láo, xấc xược - 2

Trong phim, Đào và Cường (Trọng Lân) có khá nhiều cảnh nhạy cảm.

- Trong phim, bạn có khá nhiều cảnh nhạy cảm với diễn viên Trọng Lân. Đóng những cảnh này bạn gặp khó khăn gì không?

Khó khăn khi đóng cảnh "nóng" chính là những hành động nhạy cảm thôi. Vì mình phải làm sao cho khán giả tin. Nhưng cũng không hẳn là khó khăn bởi chúng tôi ý thức mình đang làm nghề. Hai anh em cũng thoại, thống nhất hành động diễn để khi quay phải tập chung, ăn khớp được với nhau.

Tôi chưa từng và cũng không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ

- Trong phim, Đào là một cô em gái "hám tiền, mê trai giàu", còn chuyện tình cảm của Việt hoa ngoài đời thế nào? Một người đàn ông thế nào sẽ khiến bạn mở lòng?

Chuyện tình cảm ở ngoài đời của tôi khán đơn giản, bình dị và thuận lợi. Tất nhiên, khi yêu ai cũng đều muốn nửa kia thật lòng, chăm sóc, quan tâm và hiểu mình. Tôi cũng vậy, và thuận lợi ở đây là tôi cũng đã có được một nửa bên cạnh như mình mong muốn.

- Bạn trai của Việt Hoa có xem phim bạn đóng không? Anh ấy có ghen trước những cảnh nóng của bạn?

Bạn trai có xem phim tôi đóng. Vốn làm cùng nghề với tôi, nên ít nhiều anh ấy hiểu được tính đặc thù và bản chất công việc chúng tôi đang làm. Vì lẽ đó nên chẳng thấy anh ấy ghen gì cả (Cười)!

- Theo bạn, tiền đóng vai trò thế nào trong một mối quan hệ tình cảm, có đến mức "không tiền cạp đất mà ăn"?

Với tôi, tiền không phải là hạnh phúc. Nhưng cơ bản, nó mang lại niềm vui. Không ai sống mà không cần tiền. Tuy nhiên, không phải trong mối quan hệ tình yêu thì đàn ông bắt buộc phải có nhiều tiên. Bởi, cả nam và nữ đều có thể đi kiếm tiền. Tôi nghĩ, người không có ý chí thì nguy hiểm hơn nhiều, so với người không có tiền.

- Nhiều khán giả rất ấn tượng trước nhan sắc và ngoại hình của bạn. Cũng có nghi vấn cho rằng Việt Hoa đã "cậy nhờ" phẫu thuật thẩm mỹ.

Ôi rất cảm ơn khán giả vì đã quan tâm với ngoại hình của tôi. Còn về phẫu thuật thẩm mỹ, thì tôi có thể tự tin nói rằng mình chưa từng và cũng không có ý định "đụng chạm" đâu.

- Sau phim "Cô gái nhà người ta", Việt Hoa có dự định gì tiếp theo chưa?

Trước mắt tôi vẫn đang làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam, đồng thời tôi vẫn luôn sẵn sàng với những cơ hội mới về phim ảnh nếu có.

Cảm ơn những chia sẻ của Việt Hoa!

(Nguồn: Người đưa tin)
Bình luận
vtcnews.vn