Ngôi nhà khóa trái bốc cháy ở TP.HCM: Nghi án phóng hỏa đốt nhà, cố ý giết người

Pháp luậtThứ Tư, 04/07/2018 16:39:00 +07:00

Camera an ninh ghi lại được cảnh trước thời điểm nhà bị cháy, 2 nạn nhân đang ngủ bên trong, phía bên ngoài xuất hiện 2 người lạ mặt mặc áo mưa có những hành vi bất thường.

Liên quan đến sự việc căn nhà khóa trái phát hỏa lúc nửa đêm, ngày 4/7, bà Nguyễn Thị Phú (SN 1950, ngụ Nam Định), người nhà 2 nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 179/2 đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM) cho biết gia đình nghi ngờ có người cố tình đốt nhà, giết chết con trai và cháu bà.

Cụ thể, phản ánh với PV VTC News, bà Phú cho biết, vào 3h ngày 24/6/2018, tại số nhà 179/2 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Người dân sau đó cố gắng phá cửa vào bên trong để giải cứu nạn nhân nhưng bất thành vì cửa khóa trái nên nhanh chóng báo sự việc với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Các nạn nhân đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, bỏng nặng nhưng vẫn còn hơi thở.

36572033_2105201609703358_1233455268143038464_n

 Ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 2 người thương vong.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 13h ngày 3/7, chị Phạm Thị Dung, 1 trong 2 nạn nhân đã chết tại bệnh viện.

“Đây không phải là một vụ cháy tự nhiên mà có âm mưu đốt nhà, giết người với tính chất rất nghiêm trọng. Nhưng đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt và cơ quan công an cũng chưa có động thái xử lý vụ việc khiến gia đình tôi rất bức xúc”, bà Phú cho biết.

Theo gia đình nạn nhân, trước khi vụ cháy xảy ra, giữa anh Phạm Anh Tú (nạn nhân hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện – PV) và một người đàn ông tên Quang (thường được gọi là Quang “ăn chay trường” – PV) có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Đồng thời, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, camera an ninh của khu vực ghi lại được cảnh 2 người mặc áo mưa có hành vi lẩn khuất, lén lút ở khu vực hẻm nhà nạn nhân.

36518118_975525675957938_3317912796515008512_n

 Chị Dung (hiện đã chết) khi mới được đưa vào bệnh viện.

“Tôi được biết công an đã thu giữ một đoạn ống dùng để rót xăng từ bên ngoài vào nhà qua khe cửa. Chúng cố tình đổ xăng vào khu vực cầu thang lên xuống để khi lửa bùng lên các con tôi ngủ trên gác sẽ không thoát xuống được, triệt đường sống sót.

Trước đó tôi có nghe bạn của con tôi đến bệnh viện thăm nói rằng Cảnh sát PCCC nói nguyên nhân sự việc là do cháy bàn thờ. Chúng tôi rất bức xúc, vụ việc còn nhiều nghi vấn như vậy, sao có thể kết luận dễ dàng.

Con trai tôi còn 2 cháu nhỏ 9 và 7 tuổi đang ở quê với chồng tôi. Vợ chồng tôi cũng già rồi, lương hưu thì được vài đồng, nếu nó có mệnh hệ gì thì lấy ai nuôi các cháu”, bà Phú nức nở.

IMG_0693 3

 Bà Phú phản ánh đến VTC News về vụ việc con và cháu bà gặp nạn.

Trả lời PV, ông Nguyễn Đắc Hậu, Phó Trưởng PCCC quận 12 cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, phía PCCC nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Công an hình sự quận 12 thụ lý.

Ngoài ra, trước luồng thông tin cho rằng Cảnh sát PCCC quận 12 kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do cháy bàn thờ, ông Hậu khẳng định: “Đơn vị không hề có bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc trên tính đến thời điểm hiện tại”.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Công an quận 12 cho biết thêm: “Hiện tại vụ việc đang trong tiến trình điều tra và làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin”.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn