Ngọc Quyên khoe da thịt cứu 'Lệ phí tình yêu'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/01/2012 01:34:00 +07:00

(VTC News) – Với những góc quay khoe tối da thịt trong những phân đoạn có Ngọc Quyên xuất hiện. Cô đã cứu Lệ phí tình yêu một bàn thua trông thấy.

(VTC News) – Những góc quay khoe tối đa vóc dáng và gương mặt của Minh Hằng cũng như phần lớn cảnh quay khoe da thịt trong những phân đoạn có Ngọc Quyên xuất hiện đã cứu Lệ phí tình yêu một bàn thua trông thấy.

Công thức hài, tình cảm lãng mạn đã là công thức dỗ tiền khéo nhất trong các mùa phim gần đây nên năm nay không có gì ngạc nhiên khi Lệ phí tình yêu chọn công thức đó cho mình.

Hiền Dịu (Minh Hằng) là một cô gái xinh đẹp với tính cách khá mạnh mẽ. Cô là nhân viên thu nợ của ngân hàng NFM. Công việc này gây khá nhiều áp lực cho Dịu bởi khách hàng của cô đa phần là những “con nợ” khó đòi. Trong số những khách hàng bị liệt vào “danh sách đen” của Dịu có Lý Văn Giàu (Huy Khánh) - “con nợ” mà Dịu vất vả nhất vì đòi mãi mà Giàu luôn lảng tránh.

 
Chính vì vậy mà cứ nửa tiếng một lần, Dịu gọi điện thoại để nhắc Giàu trả nợ. Tuy nhiên, mục đích “khủng bố” bằng điện thoại của Dịu lại không thành công bởi Giàu là một người khá “lì đòn”, thậm chí anh ta còn nhiều lần chọc tức Dịu qua điện thoại. Trước sự ngoan cố của Giàu, Dịu nhất quyết phải gặp mặt anh chàng đáng ghét này để đòi nợ cũng như trút cơn giận của mình.

Trước khi đi tìm gã đàn ông bí ẩn này, trong trí tưởng tượng của Dịu, Giàu là một người xấu xí và khó ưa đến mức cô chỉ muốn đánh hắn cho bõ ghét. Trên đường đi tìm Giàu, Dịu bị cướp giỏ xách và được Hoàng Phú, một anh chàng diễn viên khá đẹp trai ra tay cứu giúp. Sau khi lấy lại giỏ xách cho Dịu, Phú còn đưa Dịu đi bệnh viện, rồi chở cô về nhà và chăm sóc cô chu đáo.

Tình yêu của cả hai cũng bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, cuộc tình đẹp đẽ, lãng mạn và vô cùng nổng cháy này vẫn không làm Dịu quên đi “sứ mệnh thiêng liêng” của mình đó là truy tìm gã Lý Văn Giàu đáng ghét. Dĩ nhiên chuyện tình khó gay cấn nếu thiếu người thứ ba, ở đây là cô gái chân dài Minh Tâm (Ngọc Quyên đóng).

 
Câu chuyện tình yêu trong Lệ phí tình yêu được xây dựng với đầy đủ yếu tố làm nên một chuyện tình lãng mạn, hài hước như bao bộ phim khác cùng thể loại. Nhưng chu kỳ - hiểu lầm, thương mến, nồng cháy, giận hờn và hạnh phúc bên nhau.

Cộng vào đó là những tác động quen thuộc tới chuyện tình này là một cô nàng nóng bỏng đóng vai trò là kẻ thứ ba phá bĩnh do Ngọc Quyên đóng, một cậu bạn trai hiền lành yêu nhân vật nữ chính nhưng không được đáp lại, cô em gái yếu đuối của nhân vật nam chính là sợi dây gắn kết và góp phần xua tan những hiểu lầm của đôi bên.

Chuyện phim ở thể loại này không bao giờ mới, bởi chẳng phải ở ta mà tây cũng thế. Cái hay của thể loại hài tình cảm là ở những tình tiết rất thường đó lại được khai thác đắt giá bởi bàn tay đạo diễn.

 

Xem phim sẽ thấy đạo diễn Minh Chung đã chú ý gây cười từ đầu đến cuối phim từ lời thoại, từ những tình huống hài vật lý đơn thuần... Và cả tạo bất ngờ khi ai cũng nghĩ người yêu em gái Phú hiến thận cho bạn gái nhưng sự thực hoàn toàn  khác...

Ngoài Huy Khánh và Minh Hằng  đem lại lối diễn tươi mát, dí dỏm, thì diễn xuất tưng tửng của diễn viên hài Hiếu Hiền cũng như các diễn viên quen tên khác như Minh Thuận, Ngọc Quyên, Mai Thanh Dung... góp phần đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Bỏ qua một số chi tiết phi logic thì “Lệ phí tình yêu” là phim dễ xem và phù hợp chiếu dịp tết vốn cần giải trí nhẹ nhàng.    

Vai Lý Văn Giàu/ Hoàng Phú của Huy Khánh là vai chuẩn mực của anh trên màn ảnh rộng - đẹp trai, đa tình và có chút "đểu cáng" nhưng vẫn khiến bao mỹ nhân phải điêu đứng. Nét diễn tự nhiên và tưng tửng của Huy Khánh khiến người xem bị lôi cuốn theo những tình cảnh mà anh phải trải qua.

 
Vai Lý Văn Giàu mang đến cho người xem những tiếng cười thoải mái. Tuy nhiên, với so với màu phim Tết 2011, với vai Thái trong Cô dâu đại chiến thì về diễn xuất vai Lý Văn Giàu/ Hoàng Phú không có gì đột biến hơn. Đây vừa là điểm lợ và cũng là điểm bất cập của Huy Khánh bởi hẳn chẳng ai muốn thấy lại anh trong mùa thứ 3 liên tiếp ở cùng một thể loại vai.

Với Minh Hằng, vai Hiền Dịu có vẻ vừa vặn với cô khi vai này không đòi hỏi quá cao về diễn xuất. Những lợi thế của gương mặt đẹp, trẻ trung và vóc dáng chuẩn của Minh Hằng được tận dụng tối đa giúp vai Minh Hằng vào vai Hiền Dịu ngọt.

 
Vai Minh Tâm của Ngọc Quyên cũng giống vai diễn trước đây của cô trong 14 ngày phép phần lớn các cảnh quay của Ngọc Quyên trong phim đều là khoe da thịt. Khồng cần nhiều cho phần diễn nhân vật Minh Tâm chỉ cần kiêu sa một chút, ăn vận những bộ cánh bắt mắt, khoe khéo vòng một đầy đặn và cầm ly rượu tạo dáng.

Và với vài cảnh tắm táp cũng như uỡn ẽo của Minh Tâm trên phim, Ngọc Quyên thừa sức làm tròn vai diễn mang tính câu khách cho phim này. Nói không khéo, Lệ phí tình yêu phần nào được "cứu vớt" cũng bởi sự tích cực hy sinh cho nghệ thuật của Ngọc Quyên. 

Dàn diễn viên phụ như Phùng Ngọc Huy, Tường Vy, Hiếu Hiền, Minh Thuận và Minh Thảo cũng góp phần tạo nên sắc màu tươi vui, hài hước cho Lệ phí tình yêu. Từ tay đòi nợ béo lùn Cao (Hiếu Hiền), con nợ chuyên cướp giật Vũ Đại Gia (Minh Thuận) đến anh chàng khờ khạo Hùng Dũng (Phùng Ngọc Huy)… đều mang đến cho khán giả những tràng cười hấp dẫn.

 
Lệ phí tình yêu vẫn có những sai sót, nhiều tình tiết bất hợp lý, ý tưởng về cái kết (bỗng nhiên) giống hệt cái kết của bộ phim Yêu nhầm bạn thân (Friends with benefits). Hai nhân vật chính có duyên với nhau tới mức… khiên cưỡng.

Nội dung trong phim dài dòng, các tình tiết gây cười gượng gạo theo kiểu “cù lét” chứ không phải hài tình huống. Chưa kể có những đoạn phim "làm quá" với diễn xuất của Tường Vi. Kịch bản còn nhiều sạn khiến phim lan man và lê thê.

Nhưng vượt lên trên tất cả, chất hài hước, dí dỏm trong phim đủ để khẳng định Lệ phí tình yêu là một “bữa tiệc”cười đủ vui trong mùa phim Tết năm nay cho những ai không có đòi hỏi không quá cáo với một phim Việt mùa Tết.

Lệ phí tình yêu sẽ chính thức được khởi chiếu trên toàn quốc từ bắt đầu từ ngày 20/1.

Thư Phương

Bình luận
vtcnews.vn